Vòng quanh Thế giới

11 năm sau bức ảnh nổi tiếng, cuộc sống của bà mẹ trẻ Trung Quốc bây giờ ra sao?

Hà Vy
Chia sẻ

11 năm sau bức ảnh nổi tiếng chụp ở ga xe lửa Nam Xương, tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, Bamu Yubumu, bây giờ 32 tuổi, có cuộc sống tốt đẹp hơn ở quê nhà.

Người mẹ trẻ cố rướn người về phía trước để cân bằng trọng lực với túi hành lý khổng lồ trên lưng, xách thêm ba lô bên tay trái, còn tay phải giữ đứa con nhỏ dường như vẫn đang say giấc nồng, cố gắng bước từng bước khó nhọc.

Đó là bức ảnh mà phóng viên Zhou Ke của Tân Hoa Xã chụp được gần ga xe lửa Nam Xương, tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc và ngày 30/1/2010. Bức ảnh có tựa đề “Baby, Mom Take You Home" (tạm dịch Con yêu, mẹ đưa con về nhà” đã chạm tới trái của hàng triệu người.

11 năm sau bức ảnh nổi tiếng, cuộc sống của bà mẹ trẻ Trung Quốc bây giờ ra sao? Ảnh 1
Bức ảnh chạm tới trái tim hàng triệu người của Bamu năm 2010.

Bức ảnh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cũng như được hàng trăm phương tiện truyền thông trên khắp Trung Quốc đăng tải lại.

Nhưng trong suốt 11 năm qua, chẳng ai biết người mẹ được ví như biểu tượng thiêng liêng của tình mẫu tử, cũng như sức mạnh của người phụ nữ không bao giờ bị khuất phục ấy là ai. Cho đến khi phóng viên Zhou Ke gặp được cô sau 11 năm ròng tìm kiếm không ngừng.

11 năm sau bức ảnh nổi tiếng, cuộc sống của bà mẹ trẻ Trung Quốc bây giờ ra sao? Ảnh 2
Bamu của hiện tại đã có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bamu Yubumu, hiện 32 tuổi và mẹ của 4 đứa con, là cư dân ở làng Taoyuan, huyện Yuexi, tỉnh tự trị Liangshan Yi, tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc. 

Cô và gia đình từng phải sống trong một ngôi nhà cũ kỹ, mái dột tại một làng quê cằn cỗi, phải cùng chồng tha phương cầu thực, kiếm sống qua ngày. Kết nối duy nhất giữa làng Taoyuan với thế giới bên ngoài là một con đường mòn đầy bùn. 

11 năm sau bức ảnh nổi tiếng, cuộc sống của bà mẹ trẻ Trung Quốc bây giờ ra sao? Ảnh 3
Bamu hiện có 4 đứa con, xây được ngôi nhà khang trang và thoát nghèo nhờ phát triển nông nghiệp.

Bamu kể lại rằng hầu hết trẻ con nơi đây đều được sinh ra tại nhà, và một số ít không được cứu chữa kịp thời khi bị ốm đau. Con gái thứ hai của Bamu, chính là cô bé được chụp đang nằm trong vòng tay của Bamu năm 2010, bị ốm và qua đời sau đó 5 tháng.

Theo chủ trương xóa đói giảm nghèo, Bamu và chồng cô học trồng cây thuốc lá. Diện tích trồng cứ tăng dần theo từng năm và thu nhập của vợ chồng cô dần được cải thiện. Bamu xây được ngôi nhà mới khang trang vào năm 2019, thu nhập trong năm 2020 của gia đình cô trên 100.000 nhân dân tệ.

Gia đình Bamu đã thoát nghèo và kể từ năm 2013, vợ chồng Bamu có thêm 3 đứa con, tất cả đều được sinh miễn phí ở bệnh viện quận. Bamu mù chữ, nhưng các con của cô đều được đến trường.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất