Vòng quanh Thế giới

Cụ bà 82 tuổi tay không đuổi đánh con gấu to lớn mò vào sân nhà

Thiên Ân
Chia sẻ

Một cụ bà 82 tuổi ở Nhật Bản tay không đối diện với con gấu to lớn mò vào sân sau nhà khi bà đang nhổ cỏ.

Cụ bà Rumiko Sasaki thuật lại giây phút đối diện với gấu. 

Hôm 6/7, cụ bà Rumiko Sasaki, 82 tuổi, tận hưởng giây phút thảnh thơi khi đang nhổ cỏ cùng chồng ở sân sau nhà. Đó là một buổi chiều tối đẹp trời ở khu vực nông thôn Kita Hiroshimacho, tỉnh Hiroshima, cho đến khi một vị khách không mời xuất hiện vào khoảng 17h30.

Theo Sora News, đó là một con gấu đen châu Á, có chiều cao xấp xỉ 1m50.

Đáng ngạc nhiên, cụ Rumiko không hề sợ hãi khi được chồng cảnh báo về sự xuất hiện của con gấu to lớn. Cụ bà nhìn thấy nó khi ngẩng mặt lên nhìn.

"Khi đứng dậy, có một con gấu đứng đó, ngay trước mặt tôi, nó nhìn thẳng vào mặt tôi với móng vuốt của nó", cụ Rumiko nói.

Ở tuổi 82, Rumiko rõ ràng không có kỹ năng của một võ sĩ hoặc sở hữu một cơ thể dẻo dai, nhưng cụ quyết không sợ hãi. Cụ Rumiko tự bảo vệ mình trước sự tấn công bất ngờ. "Tôi đã hét lên 'Aaaaaa! và vật nó bay ra chỗ khác. Tôi nghĩ mình đã đánh nó vài lần. Rồi nó bỏ chạy".

May mắn thay, cụ Rumiko chỉ bị trầy xước trên mặt và phải khâu.

Gấu thường đi lang thang quanh  tỉnh Hiroshima.

Theo cụ Rumiko, việc nhìn thấy những con gấu đi lang thang quanh tỉnh Hiroshima không phải là chuyện bất thường. Số liệu cho thấy người ta đã nhìn thấy gấu xuất hiện 252 lần trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4 tới tháng 6 năm nay.

Sau sự cố xảy ra ở nhà cụ bà Rumiko, câu lạc bộ săn bắn địa phương (Kuma Rangers, a.k.a Bear Rangers) đã dựng 3 cái lồng trong rừng. Nhân viên cũng tuần tra khu vực này đều đặn.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất