Đám cưới của chú rể Sargis Karapetyan, 23 tuổi, và cô dâu người Gruzia Salome Kintsurashvili, 25 tuổi, được cho là đã vượt quá sự xa hoa khi tiêu tốn đến hơn 2 triệu USD, tương đương khoảng 45 tỉ đồng.
Được đích thân Tổng thống Armenia Serzh Sargisyanu đến tham dự, đám cưới của cặp đôi trên được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng sang trọng của Nga - Safisa. Đây chính là nơi diễn ra đám cưới của con trai tỉ phú Mikhail Gutseriev hồi tháng Ba.
Vào thời điểm đó, đám cưới này từng khiến người ta choáng váng vì độ xa xỉ của nó. Những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới như J Lo và Enrique Iglesias đều có mặt để biểu diễn tại đám cưới. Nó đã trở thành chủ đề nóng, hot được cập nhật trên trang đầu của hàng loạt tờ báo trên khắp thế giới.
Tuy nhiên, đám cưới vừa diễn ra của cặp đôi Sargis Karapetyan và Kintsurashvili được cho là đã làm lu mờ đám cưới của con trai tỉ phú Mikhail Gutseriev về độ xa hoa và hoành tráng.
Sargis Karapetyan là con trai của tỉ phú Samvel Karapetyan - người đứng thứ 28 trong danh sách những người giàu nhất nước Nga do tạp chí Forbes công bố. Ông Karapetyan sống ở Moscow nhưng là người gốc Armenia. Ông này là chủ của tập đoàn bất động sản Tashir Group - một tập đoàn sở hữu 33 trung tâm mua sắm, 4 tổ hợp văn phòng và 8 khách sạn trên khắp nước Nga.
Với tổng giá trị tài sản lên tới 4 tỉ USD, việc ông Samvel Karapetyan bỏ ra 2 triệu USD cho đám cưới của con trai là điều quá đơn giản.
Vậy, đám cưới này xa xỉ như thế nào? Đầu tiên, ban nhạc của đám cưới là Maroon 5. Người ta ước tính số tiền thuê ban nhạc sẽ phải từ 500.000 đến 800.000 USD (tương đương từ 11 đến 18 tỉ đồng). Đám cưới còn có sự tham gia của một loạt ca sĩ và nhân vật nổi tiếng khác.
Cô dâu thay 3 bộ trang phục và bộ trang phục nào cũng tốn hàng núi tiền. Đầu tiên, cô dâu trông lộng lẫy như một nàng tiên trong trang phục của Elle Saab. Mặc dù giá của chiếc váy này không được tiết lộ nhưng giá khởi điểm của một bộ váy cưới do nhà thiết kế nổi tiếng người Li-băng tạo ra luôn đứng ở mức giá từ 35.000 USD trở lên (tương đương với khoảng gần 800 triệu đồng. Bộ váy lộng lẫy này được kết hợp với trang sức đội đầu trị giá 200.000 USD (tương đương 4 tỉ USD)
Sau đó, cô dâu thay một bộ váy ren của Alessandra Rich và một bộ trang phục cưới truyền thống hơn.
Ngoài những bộ váy không thể lộng lẫy và sang trọng hơn của cô dâu, khu vực diễn ra lễ cưới cũng được trang hoàng vô cùng long lanh, tráng lệ với những bộ đèn chùm, đèn nháy và vô vàn những bông hoa. Khung cảnh chẳng khác gì trong những câu chuyện cổ tích.
Một người bạn đến dự đám cưới đã đưa ảnh lên Instagram và bình luận cô cảm thấy như mình đang ở trong “Alice ở xứ sở thần tiên”.
Chiếc bánh cưới 9 tầng phủ đầy hoa và cao ít nhất 2 mét được đặt giữa phòng cưới. Chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật của đầu bếp nổi tiếng thế giới Iyad Abusharaf - người từng làm việc cho Hoàng tử Kuwait.
Những vị khách dự đám cưới đã trầm trồ trên mạng xã hội rằng, họ chưa từng thấy một chiếc bánh cưới nào cao như vậy.