Vòng quanh Thế giới

Bị rơi xuống nước nhưng không la hét vùng vẫy, cô gái bình tĩnh làm việc này để cứu mình khiến người xung quanh nể phục

Theo The Paper
Chia sẻ

Mặc dù không hề biết bơi nhưng cô gái không hề hoảng sợ hay vùng vẫy, la hét gọi người tới cứu khi bị rơi xuống hồ.

Video: Cô gái tự nổi trên mặt nước để cứu mình sau khi rơi xuống hồ

Khi bị rơi xuống nước, chắc chắn nhiều người sẽ cố gắng vùng vẫy, la hét kêu cứu những người quanh tới giúp đỡ hoặc tìm vật nổi trên mặt nước để bám vào. Tuy nhiên, cô gái này lại hoàn toàn ngược lại, không những không kêu cứu mà còn chọn cách bình tĩnh nằm trên hồ chờ người tới cứu. 

Theo đó, vào tối 27/8, một cô gái bị rơi xuống hồ nước Liên Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Mặc dù không hề biết bơi nhưng cô gái không hề hoảng sợ hay la hét mà ngược lại nằm yên lặng trên mặt hồ, chờ đội cứu hộ tới cứu. 

Bị rơi xuống nước nhưng không la hét vùng vẫy, cô gái bình tĩnh làm việc này để cứu mình khiến người xung quanh nể phục Ảnh 1
Cô gái nằm lặng yên trên hồ, chờ người tới cứu.

Mãi tới 10 phút sau, nhân viên cứu hộ mới tới nơi, dùng vợt bắt cá kéo cô gái vào trong bờ. Đoạn video giải cứu được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, dưới ánh đèn pin mờ ảo, cô gái mặc áo trắng đang nổi trên mặt nước với hai tay dang rộng, cơ thể thẳng đuột, khuôn mặt vô cảm và bình tĩnh, im lặng. Thậm chí, các nhân chứng hỏi cô gái, cô cũng không cử động hay nói gì, tiếp tục giữ cơ thể ở trạng thái nổi trên mặt nước. 

Sau khi được cứu lên bờ, cô gái ho khan vài tiếng. Bà Vương, một nhân chứng cho biết: “Tôi có hỏi cháu gái có biết bơi không nhưng cô trả lời là không biết, cũng không dám kêu cứu hay phản ứng gì. Con bé thật giỏi”.

Bị rơi xuống nước nhưng không la hét vùng vẫy, cô gái bình tĩnh làm việc này để cứu mình khiến người xung quanh nể phục Ảnh 2
Nhân viên an ninh dùng vợt bắt cá kéo cô gái vào bờ.

Các nhân viên an ninh tại công viên Liên Hoa cho biết, lúc đó là vào khoảng 8h30 tối, cô gái bị rơi xuống nước khoảng 17-18 tuổi. Nguyên nhân cụ thể khiến cô gái bị rơi xuống nước vẫn chưa được xác định, nhưng hoàn toàn không phải là vì nhặt điện thoại như thông tin trên mạng đăng tải. Bởi lẽ, khi nhân viên an ninh tới hiện trường, ba lô và điện thoại của cô gái vẫn đang ở trên bờ.

Nơi cô gái rơi xuống nước không sâu, chỉ cao khoảng 1,2m. Tuy nhiên trong hồ có rất nhiều bùn để trồng hoa sen. Thật may là cô gái không sao”, một nhân viên an ninh nói.

Tống Quang Bình, một huấn luyện viên bơi lội với 17 năm kinh nghiệm cho biết, cách xử lý của cô gái là “cách tự cứu sách giáo khoa”. Cụ thể, sau khi bị rơi xuống nước, người bị nạn sẽ bị chìm xuống nước. Lúc này, nạn nhân phải thật bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, không được gồng cứng người, mở rộng chân tay sang hai bên để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với nước. Tuy nhiên, hiếm ai có thể giữ được bình tĩnh như cô gái này. 

Chia sẻ

Theo

The Paper

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất