Vòng quanh Thế giới

Clip hơi thở nặng nhọc của bệnh nhân Covid-19: 'Tôi như con cá mắc cạn vì không thể thở được'

Theo nypost
Chia sẻ

Người đàn ông này và gia đình từng nghĩ họ là "bất khả chiến bại" trước Covid-19 nhưng rồi họ đã nhiễm bệnh.

Một người đàn ông chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và anh nghĩ rằng mình đủ khỏe, “bất khả chiến bại” trước Covid-19. Thế nhưng, sau đó anh đã phải hối hận vì suy nghĩ này, chỉ ước rằng mình có được một mũi tiêm.

Đó là anh Travis Campbell (43 tuổi, ở bang Virginia, Mỹ). Anh đã phải nhập viện hơn một tuần vì biến chứng Covid-19 trong khi đó vợ và 2 con của anh cũng bị nhiễm virus. Hiện anh đang phải sử dụng nhiều thiết bị để hỗ trợ thở và phải chiến đấu từng giây từng phút với Covid-19.

Với mục đích không muốn mọi người rơi vào tình trạng tồi tệ như mình, ông bố 2 con đã quay lại một đoạn video khi anh đang nằm trên giường bệnh để kêu gọi mọi người đi tiêm chủng trước khi quá muộn. 

Người đàn ông 43 tuổi cho biết rằng, anh sống ở vùng nông thôn nên anh nghĩ rằng mình không tiếp xúc với nhiều người, khả năng nguy cơ mắc Covid-19 không cao nên anh và gia đình chần chừ việc đi tiêm vaccine. Việc này khiến anh hối hận không thôi. “Tôi đã không tiêm vaccine. Tôi đã mắc sai lầm. Tôi thừa nhận điều đó”, anh nói.

Anh Travis Campbell, một bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Đồng thời, anh cũng chia sẻ cảm giác anh đang gặp phải khi nhiễm bệnh. “Tôi đã vượt qua một đêm nữa và tôi rất biết ơn khi được nhìn thấy ánh sáng của ngày mới. Mỗi hơi thở đều tựu như vung rìu vậy”, anh Campbell nói với hơi thở dồn dập từ giường bệnh.

Trong một đoạn video khác, Campbell nói: "Tôi không thể thở được. Tôi giống như đang chết đuối. Tôi cảm thấy mình giống như một con cá mắc cạn. Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra, tôi nên đưa các con và vợ tôi đi tiêm chủng. Tôi đang phải trả giá".

Kellie Campbell, vợ của anh Campbell, nói rằng tình trạng sức khỏe của chồng chị ngày càng tệ đi và có khả năng phải đặt máy thở sớm. “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là bất khả chiến bại và chúng tôi sẽ không bị nhiễm bệnh. Vì quá bận rộn và mới chuyển nhà nên chúng tôi đã chần chừ trong việc đi tiêm vaccine. Chồng tôi ban đầu nằm ở phòng thường, sau đó được chuyển vào phòng ICU Covid-19 và bây giờ là ICU phổi”, Kallie chia sẻ.

Anh từng nghĩ anh là bất khả chiến bại, không bị nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, Kallie cũng kêu gọi mọi người tiêm chủng để bảo vệ bản thân và những người trong gia đình. Người phụ nữ nói: “Dù bạn phải nghỉ làm hay bỏ lỡ điều gì đó thì bạn nhất định phải đi tiêm vaccine. Vì chúng tôi không tiêm vaccine nên bạn hãy nhìn xem giờ chúng tôi đang ở đâu này? Việc đó phải là ưu tiên hàng đầu, không chỉ với bạn mà còn với cả những người thân trong gia đình bạn nữa”.

Xem thêm: Bệnh nhân Covid-19 sống sót diệu kỳ sau 59 ngày thở máy, 40 ngày hôn mê sâu và đột quỵ

Chia sẻ

Theo

nypost

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất