Vòng quanh Thế giới

Tưởng rỉ sét chảy xuống trần nhà, người đàn ông đi xem thì khiếp hãi phát hiện sự thật

Theo World Of Buzz
Chia sẻ

Ngỡ là rỉ sét trên trần nhà, người đàn ông bắc thang trèo lên xem thì choáng váng khi phát hiện sự thật.

Ngày 16/6, anh Berung Marah ở Malaysia đăng bài cầu cứu cư dân mạng vì tình huống "nan giải" ở nhà mình. Cụ thể, trước đó không lâu, anh để ý thấy trần nhà mình cứ nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu nâu vàng.

Ban đầu, Berungcũng không lo lắng lắm vì đinh ninh trần nhà mình có kim loại, lâu ngày gặp mưa thì rỉ sét thôi. Nhưng càng lúc càng có mùi lạ, anh quyết định lên xem thử thì "tá hoả" phát hiện đó là hỗn hợp máu và dịch cơ thể của một con cáo.

Không rõ con vật bỏ mạng khi nào và tại sao lại chết trên trần nhà anh Berung, nhưng mùi xác chết nồng nặc toả khắp nhà chứng minh nó ở đây đã lâu ngày. Vừa xót thương con cáo chết thảm chưa được bao lâu, anh đã bị mùi hôi thối và mảng ố vàng nó để lại trên trần nhà làm cho choáng váng cả đầu.

Bài viết cầu cứu của Berung đã thu hút hơn 7.000 lượt like, 3.700 lượt chia sẻ và 2.500 bình luận. Bên cạnh nhiều lời than sợ hãi, anh cũng nhận được lời khuyên hữu ích từ nhiều người: "Xịt Clorox và dùng thêm bột tẩy rửa, nếu anh mua được - đây là bí kíp diệt khuẩn tôi hay dùng lúc đi học và làm ở bệnh viện. Tiếp theo dùng xà phòng tẩy rửa loại mạnh, cuối cùng là nước hoa xịt phòng".

Tuy nhiên, cũng có nhiều người tò mò về nguồn gốc của con cáo hơn: "Nhà anh ở trong rừng ư, nếu không cáo ở đâu ra?", "Ở nhà cũng xem được phim kinh dị", "Tôi mà thấy chắc sợ ngất ra đó mất thôi". Thậm chí, một "bác sĩ thú y 10 năm kinh nghiệm" còn đùa rằng đây không phải cáo bình thường, mà là Vua Musang.

Chia sẻ

Theo

World Of Buzz

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất