Vòng quanh Thế giới

Suýt chết 3 lần trong 4 tháng nằm viện vì Covid-19, chàng trai 25 tuổi sống sót như 'kỳ tích'

Song Long
Chia sẻ

Dù còn trẻ và không có bệnh lý nền, song chàng trai vẫn gặp biến chứng nghiêm trọng do Covid-19.

Tháng 3/2021, Jason Barbosa lần đầu được gặp mặt vị bác sĩ đã cứu sống mình.

Khi Barbosa được đưa đến trước mặt bác sĩ Jeffrey Huml ở Chicago, bang Illinois (Mỹ), anh đã ngất lịm đi và hôn mê suốt 6 tuần sau đó. “Bạn đã được trao một cơ hội khác”, Huml nói với Barbosa. “Tôi rất ngạc nhiên. Đó thực sự là một điều kỳ diệu”.

“Đã 3 lần bệnh viện bảo người thân hãy nói lời tạm biệt sau cuối với tôi, vì đã hết hy vọng cứu chữa”, anh nhớ lại quãng thời gian cả người cạn kiệt sức lực vì Covid-19. Nhưng chàng trai 25 tuổi vẫn kiên cường sống sót. 

Tháng 8/2020, Barbosa rời Bệnh viện Central DuPage sau 4 tháng nhập viện điều trị, nhưng vẫn phải kiểm tra thường xuyên để kịp thời đối phó với biến chứng.

Suýt chết 3 lần trong 4 tháng nằm viện vì Covid-19, chàng trai 25 tuổi sống sót như 'kỳ tích' Ảnh 1

Barbosa hy vọng được tiêm vaccine Covid-19 càng sớm càng tốt để có thể gặp lại gia đình. 

Cả cha mẹ lẫn vợ con của Barbosa đều ở Mexico nên không thể đến chăm sóc anh. Huml cho biết trường hợp của Barbosa chính là hồi chuông cảnh báo cho những ai còn thờ ơ với tác hại của Covid-19, vì anh vẫn còn trẻ và không có bệnh lý nền, song vẫn gặp biến chứng nghiêm trọng do Covid-19.

“Những người trẻ tuổi cũng cần nhìn nhận điều này thật nghiêm túc. Mỗi ngày đều có người trở thành nạn nhân của virus SARS-CoV-2”, Huml nói. 

Vào thời kỳ cao điểm, Central DuPage đã điều trị cho 111 bệnh nhân Covid-19. Bây giờ, con số này giảm xuống còn khoảng 25, nhưng mối nguy của chúng với sức khoẻ và tính mạng con người vẫn còn đó. 

Xem thêm: Singapore đưa tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 từ 31% lên 80% trong 3 tháng bằng cách nào?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất