Vòng quanh Thế giới

Clip: Cầu bị cuốn trôi, cô bé tay không băng qua dòng sông chảy xiết

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Bất chấp dòng sông hung dữ liên tục dậy sóng, cô bé vẫn kiên cường bám vào sợi dây mảnh nối liền bộ lạc với thị trấn ở đầu bên kia.

Tháng 11/2020, cây cầu đổ nát bắc qua sông Aguita ở khu tự trị Pueblo Rico (Colombia) sụp đổ rồi trôi theo dòng nước lũ, cuốn theo niềm hy vọng được kết nối với thế giới bên ngoài của hơn 2.000 cư dân bộ tộc Embera Chami. Giờ đây, "con đường" duy nhất nối liền hai bờ sông chỉ là một sợi dây mảnh, tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào dưới sức nặng của con người và áp lực của dòng sông chảy xiết. 

Cây cầu đã hư hại trước khi bị lũ cuốn trôi.

Trong tình cảnh đó, nhiều người không khỏi xót xa khi thấy một cô bé thuộc tộc Embera Chami cố bám vào sợi dây, khó khăn nhích từng chút một sang bờ bên kia. Trước dòng nước chảy mạnh như muốn cuốn phăng con người nhỏ bé, em vẫn kiên trì bám chặt sợi dây với khao khát được cập bến.

Giáo sư đại học Daniel Silva Orrego, một nghị sĩ thuộc tỉnh Risaralda (bao gồm cả Pueblo Rico), chia sẻ: "Đây là hoàn cảnh ngập tràn nguy cơ mà cả người lớn lẫn trẻ em ở bộ lạc phải đương đầu mỗi khi vượt sông. Từ khi cây cầu bị cuốn trôi, vẫn chưa có biện pháp nào được đưa ra để hỗ trợ họ". 

"Tôi kêu gọi thị trưởng của Pueblo Rico và các bộ ngành liên quan tại Risaralda hành động ngay lập tức trước khi có thiệt hại về nhân mạng. Pueblo Rico đã bị bỏ rơi quá nhiều năm. Chính quyền chỉ chú ý đến vùng đất này khi có các vụ bê bối khủng khiếp, chẳng hạn như án cưỡng hiếp thiếu nữ người dân tộc. Thật đau lòng", ông nói tiếp.

Báo chí địa phương đưa tin thị trưởng của Pueblo Rico, Leonardo Siagama Gutierrez, chẳng những không làm gì để giúp đỡ người dân mà còn vung hơn 20.000 USD tiền công quỹ để tiệc tùng suốt 3 ngày, bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành. 

Trong tình cảnh đó, nhiều người không khỏi xót xa khi thấy một cô bé thuộc tộc Embera Chami cố bám vào sợi dây, khó khăn nhích từng chút một sang bờ bên kia. 

Các trường học sẽ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè, trước tình hình đó, phải có giải pháp cấp thiết để tạo điều kiện cho các bé đến trường. Cuộc tranh cãi càng trở nên gay gắt vào tối 29/1 (giờ địa phương), khi thị trưởng Pueblo Rico khẳng định cô bé đã bị người lớn trong bộ tộc ép "đánh cược" mạng sống trong dòng nước để tỏ thái độ chống đối chính quyền. 

"Cô bé bị người trong bộ tộc ép phải làm như thế", ông nói. Thị trưởng cũng cho biết các biện pháp giải quyết vấn đề đang được tiến hành, song lại từ chối tiết lộ khi nào mới xây lại cây cầu cho dân.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất