Vòng quanh Thế giới

Đến nhà kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 đứa trẻ sống cùng thi thể mẹ suốt 5 ngày

Phương An
Chia sẻ

Cảnh sát tin rằng 2 đứa trẻ 5 tuổi và 7 tuổi đã phải tự chăm sóc lẫn nhau, chống chọi bằng đồ ăn trong tủ lạnh bên cạnh thi thể của mẹ suốt 5 ngày.

Hai đứa trẻ được phát hiện vào hôm 25/9 trong một ngôi nhà tại thị trấn Talty, bang Texas, Mỹ, bên cạnh thi thể của người mẹ nuôi. Hai cậu bé 5 tuổi và 7 tuổi phải tự tìm cách chăm sóc lẫn nhau suốt 5 ngày vì không dám ra ngoài cũng như không biết phải kêu cứu ai. 

Đến nhà kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 đứa trẻ sống cùng thi thể mẹ suốt 5 ngày Ảnh 1
Bà Connie bên cạnh 2 cậu con trai nhận nuôi. 

Theo Fox4news, hai cậu bé sống cùng mẹ nuôi tên là bà Connie Taylor, 71 tuổi, ngoài ra không có ai khác. Bà Connie qua đời ngay tại nhà riêng mà không ai biết, mãi cho tới khi giáo viên của 2 đứa trẻ gọi điện yêu cầu cảnh sát tới kiểm tra nhà của 2 bé. 

Giáo viên của 2 đứa trẻ cảm thấy vô cùng lo lắng khi các cậu bé không đến lớp kể từ ngày 21/9. Phía nhà trường cho biết, các giáo viên thường xuyên trao đổi, chuyện trò với bà Connie, nhưng khi thấy 2 bé không đến lớp trong nhiều ngày, các giáo viên lại không thể liên lạc được bà. Nghi có chuyện chẳng lành, các giáo viên đã gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu họ tới nhà kiểm tra tình trạng của 2 đứa trẻ.

Khi cảnh sát tới, hai đứa trẻ đã mở cửa cho cảnh sát rồi dẫn họ tới bên thi thể của mẹ mình. Những đứa trẻ nói rằng mẹ của chúng nằm “bất tỉnh” trên sàn nhà, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Chúng tin rằng mẹ đã ngủ suốt thời gian qua và nghĩ rằng cảnh sát cho thể đánh thức mẹ, tuy nhiên hai đứa trẻ đã phải thất vọng. 

Đến nhà kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 đứa trẻ sống cùng thi thể mẹ suốt 5 ngày Ảnh 2
Căn nhà bà Connie sinh sống cùng 2 con nuôi. 

Những đứa trẻ cho biết, mẹ nuôi ngã quỵ xuống đất khi cả ba người đang cùng nhau ăn tối. Chúng vô cùng hoảng hốt, không biết phải làm gì. 

Sau đó, chúng cố gắng mở điện thoại của mẹ nuôi để gọi điện cầu cứu nhưng không biết mật khẩu mở khóa. Chúng cũng không quen biết những hàng xóm xung quanh và quá sợ hãi nên không dám đi ra ngoài, chỉ đành tự chăm sóc bản thân và chống chọi bằng cách ăn thức ăn trong tủ lạnh. 

Cảnh sát cho biết, bà Connie qua đời vì lên cơn đau tim, 2 bé trai trên được bà Connie nhận nuôi cách đây 1 tháng trước khi bi kịch xảy ra. Hai đứa trẻ đang được chăm sóc bởi các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Chúng vẫn khỏe mạnh dù đã phải chịu đựng chấn thương tinh thần rất lớn khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ra đi.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất