Vòng quanh Thế giới

Bị mẹ bỏ lại trong rừng vắng, bé trai 4 tháng tuổi vẫn sống sót thần kỳ

Theo People
Chia sẻ

Khi tìm được em bé 4 tháng tuổi trong rừng rậm, nhà chức trách bang Michigan đã cảm thán đây đúng là một "phép màu".

Ngày 7/4, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Oakland tìm thấy đứa trẻ 4 tháng tuổi trong cánh rừng gần Thị trấn Orion, bang Michigan (Mỹ). Lúc đến gần, họ phát hiện em bé mặc quần áo ẩm ướt, nằm úp mặt xuống bờ một con lạch. Không rõ bé đã bị bỏ lại trong rừng vắng bao lâu.

Tại thời điểm được giải cứu, đứa trẻ có dấu hiện hạ thân nhiệt. Các nhân viên cảnh sát lập tức dùng chăn bọc cả người bé lại rồi đưa đi bệnh viện để điều trị.

Cùng ngày hôm ấy, cảnh sát nhận được tin báo có một người phụ nữ "trốn trong bụi rậm và bấm chuông cửa" nhà dân ở khu vực gần đó. Khi họ đến nơi thì không thấy cô ta đâu, nhưng theo lời người dân trong vùng, cô trông rất hoảng loạn và liên tục nói có ai đó dùng súng đuổi theo mình.

Các nhân viên tại Trường Trung học Waldon gần đó cũng khẳng định người phụ nữ này đã đập mạnh vào cánh cửa bị khóa của tòa nhà dạy học. Cuối cùng, khi các nhà điều tra xác định được vị trí của người phụ nữ, họ mới biết cô là mẹ của một bé trai sơ sinh. Trên ống quần của cô cũng mắc một vài loại thực vật, chứng minh rằng cô đã từng đến đồng cỏ hay khu vực cây cối rậm rạp.

Nhận ra đứa bé rất có thể đã bị bỏ lại nơi hoang vắng, cảnh sát lập tức triển khai tìm kiếm trong phạm vi hơn 1 km từ nhà của người mẹ và nơi người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy cô lần cuối. Sau 30 phút, họ đã tìm được em bé 4 tháng tuổi còn sống trong rừng. 

Ngày 9/4, nhà chức trách cho biết người mẹ đã được đưa đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

Chia sẻ

Theo

People

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất