Vòng quanh Thế giới

Bị lũ bạn cho 'ra đảo' chơi một mình, biểu cảm của em hổ béo ú khiến CĐM tan chảy

Hà Phương
Chia sẻ

Sẽ chẳng ai vui nổi khi bị lũ bạn cho “ra đảo” chơi một mình và em hổ này cũng không phải là ngoại lệ.

Khi thấy lũ bạn chơi đùa cùng nhau và bỏ rơi mình, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Buồn chán, tủi thân hay bình thường? Đa số chắc hẳn mọi người sẽ có đôi chút tủi thân và bé hổ con ở Trung Quốc này cũng vậy. 

Video: Bị lũ bạn cho ‘ra đảo’ chơi một mình, biểu cảm của em hổ béo ú khiến CĐM tan chảy

Mới đây, mạng xã hội Weibo đang chia sẻ loạt hình ảnh và một đoạn video quay cảnh một bé hổ con bị bạn “bỏ rơi”. Đoạn video cho thấy, hai chú hổ đang chơi đùa với nhau trên nền tuyết trắng, trong khi đó một bé hổ con lại đứng rầu rĩ ở gần đó. 

Bị lũ bạn cho 'ra đảo' chơi một mình, biểu cảm của em hổ béo ú khiến CĐM tan chảy Ảnh 1
Bé hổ tủi thân vì bị các bạn cho ra rìa. 
Bị lũ bạn cho 'ra đảo' chơi một mình, biểu cảm của em hổ béo ú khiến CĐM tan chảy Ảnh 2
Bảo Bảo tủi thân nhưng Bảo Bảo không nói. 

Chú hổ này bị ngăn cách với hai chú hổ kia bởi một tấm lưới sắt nên không thể tới chơi cùng bạn được. Thấy đám bạn chơi đùa vui vẻ, bé hổ con buồn ra mặt. 

Bị lũ bạn cho 'ra đảo' chơi một mình, biểu cảm của em hổ béo ú khiến CĐM tan chảy Ảnh 3
Các bạn cứ chơi đi, không cần phải bận tâm tới tôi đâu. 
Bị lũ bạn cho 'ra đảo' chơi một mình, biểu cảm của em hổ béo ú khiến CĐM tan chảy Ảnh 4
Mình rất ổn!

Nó tủi thân ngồi một góc, mặt cúi gằm xuống đất, thi thoảng ngẩng đầu hướng mắt về phía lũ bạn. Biểu cảm của bé hổ cùng thân hình ú nu của nó đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của cộng đồng mạng sau khi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. 

Một số người bình luận:

“Ôi cưng quá! Nhìn chỉ muốn nựng, ôm một cái thôi. Bộ lông của nó mượt quá”,

“Bảo Bảo bị tổn thương nhưng Bảo Bảo không nói ra. Là người ta đang buồn đó nha”,

“Chắc lũ bạn sợ bị ngải nhập giống nó nên không cho chơi cùng đây mà”,

“Thân hình là hổ nhưng tâm hồn là mèo. Đáng yêu quá”.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất