Vòng quanh Thế giới

Những khoảnh khắc ấm áp của anh em William - Harry trong lễ khánh thành tượng Diana

Song Long
Chia sẻ

Bỏ qua mọi hiềm khích, hai anh em William - Harry cùng có mặt trong buổi lễ khánh thành bức tượng của Công nương Diana tại Cung điện Kensington.

Ngày 1/7, Hoàng tử William và Harry cùng nhau khánh thành bức tượng của người mẹ quá cố trong Cung điện Kenshington.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt Harry khi trò chuyện cùng anh trai.
Hai anh em cùng nhau kéo tấm bạt phủ lên bức tượng do nhà điêu khắc Ian Rank-Broadley làm nên.
William chỉ cho em trai những chỗ được tu sửa trong Vườn Sunken, nơi đặt bức tượng của Công nương Diana.
"Mỗi ngày, chúng tôi đều ước mẹ vẫn còn bên cạnh. Hy vọng bức tượng này sẽ được xem là biểu tượng cho cuộc đời và di sản của bà", hai anh em phát biểu.
Hai vị hoàng tử đã trò chuyện với nhau trong khuôn viên của Cung điện Kensington trước thềm buổi lễ. Đây là một trong những động thái "phá băng" của cả hai sau quyết định rời hoàng gia của Harry.
Harry có mặt tại Cung điện Kenshington khi chỉ còn 15 phút là đến giờ khai mạc. Suốt buổi lễ, anh liên tục cười nói và có vẻ phấn chấn.
Hai anh em chào đón dì ruột, tức hai chị gái của Công nương Diana, Lady Sarah McCorquodale và Lady Jane Fellowes.
Harry trò chuyện cùng dì và cậu ruột, bầu không khí hài hoà khiến Bá tước Spencer bật cười nhiều lần.
Hoàng gia hy vọng lần gặp gỡ này sẽ giúp hàn gắn mối quan hệ giữa William và Harry.
Từ sau tang lễ của Hoàng thân Philip, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Harry rời đi sau 90 phút tham dự buổi lễ long trọng tại Cung điện Kenshington. Không rõ anh có quay về Mỹ hay không.
Dù bầu không khí rất tốt đẹp, nhưng theo lời bạn bè Harry và các chuyên gia, cuộc hội ngộ này cũng không thể giúp mối quan hệ giữa hai anh em ấm lên nhanh chóng.
Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất