Vòng quanh Thế giới

Cảnh tượng đau thương trong vụ cháy rừng ở California: Nhà cửa tan hoang, động vật bị thiêu chết

Ngọc Bích
Chia sẻ

Đám cháy bùng phát hôm 8/11 ở bìa rừng quốc gia Plumas, bang California, Mỹ đã xóa sổ thị trấn Paradise, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, gây thiệt hại chưa từng có trong lịch sử khu vực.

Thảm họa cháy rừng bùng phát hôm 8/11 ở bìa rừng quốc gia Plumas, đông bắc thành phố Sacramento, nhanh chóng lan nhanh do gió lớn và khí hậu thời tiết khô. Ảnh: AP

4 ngày sau, vụ cháy rừng xóa sổ thị trấn Paradise, nơi sinh sống của 27.000 người dân. Ảnh: AP

Hàng nghìn người dân mất nhà cửa. Ảnh: AP

Khung cảnh hoang tàn sau đám cháy. Ảnh: AP

Khoảng 3.200 lính cứu hỏa đã được điều động để dập lửa. Tuy nhiên, họ sẽ cần tới ba tuần để kiểm soát hoàn toàn đám cháy. Ảnh: AP

Cảnh sát ước tính hàng trăm người vẫn mất tích, trong khi đó, số người chết vẫn liên tục tăng lên. Ảnh: AP

Các thiết bị gia dụng hỏng hóc hoàn toàn. Ảnh: AP

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm họa. Ảnh: AP

Ông lão đau lòng trước những mất mát to lớn do đám cháy gây ra. Ảnh: AP

Cảnh sát hạt Yuba, Califonia di chuyển thi thể nạn nhân khỏi khu dân cư bị thiêu rụi ở thị trấn Paradise hôm 11/11. Ảnh: AFP.

Không chỉ người dân, mà ngay cả những con vật cũng rơi vào tình trạng thảm thương. Ảnh: AP

Chú mèo bị chết cháy đến mức thân thể khô cứng. Ảnh: Avalon.red

Chú thỏ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ảnh: Shutterstock

Một chú thỏ khác bị bỏng nặng ở phần tai và mắt. Ảnh: Twitter

Chú chó đáng thương không thể mở mắt như thường do vết bỏng quá nặng. Ảnh: AP

Đôi mắt của con vật bị cháy sém. Ảnh: AP

Một chú chó khác được các nhân viên y tế băng bó vết thương ở chân. Ảnh: EPA

Chú mèo này được chăm sóc đặc biệt do bị bỏng quá nặng. Ảnh: PA Images

Không thể xác định được số động vật bị chết trong thảm họa trên. Ảnh: PA Images

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Bích

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất