Vòng quanh Thế giới

Bị giữ xe máy, thanh niên 'lầy lội' khóc lóc, ôm chân cảnh sát xin tha

Phương An
Chia sẻ

Khi bi cảnh sát tuýt còi vì không chấp hành đủ luật lệ an toàn giao thông, một chàng trai còn kỳ kèo xin cảnh sát tha bổng.

Video: Nam thanh niên ôm chân cảnh sát giao thông xin tha

Sự việc diễn ra tại khu vực Bondowoso, Đông Java, Indonesia. Theo đó, một chàng thanh niên bị cảnh sát bắt vì đi xe không có gương, biển số, giấy đăng ký xe và lốp không đạt chuẩn. Với những lỗi trên, cảnh sát đã lập biên bản và tạm giữ xe máy của chàng thanh niên.

Tuy nhiên, khi cảnh sát giao thông viết biên bản xử phạt, chàng thanh niên bắt đầu khóc lóc, van xin. Thậm chí, chàng trai còn lầy lội tới mức ngồi bệt xuống nền đất, khóc lóc như một đứa trẻ, ôm chân cảnh sát xin tha.

Chàng thanh niên trẻ van xin cảnh sát trả lại xe cho mình.

Trước hành động của chàng thanh niên trẻ tuổi, nam cảnh sát ân cần giải thích các lỗi mà cậu mắc phải rồi nói: “Lần sau cậu nhớ mang theo giấy đăng ký xe, lắp gương, biển số xe và thay lốp đi nhé“.

Sau đó, anh còn giơ ngón tay cái lên như muốn hỏi chàng thanh niên rằng “ổn chứ”. Thế nhưng, nhìn thái độ của chàng thanh niên thì có vẻ không ổn chút nào.

Hiện vẫn không rõ sau màn ăn vạ, khóc lóc van xin như vậy, chàng thanh niên có được cảnh sát trả lại xe hay không.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất