Giải Trí

Thật khó tin! Angela Phương Trinh cũng có ngày đi cuốc đất, nấu bếp củi

Hương Ngân
Chia sẻ

Không còn hình ảnh kiêu sa, lộng lẫy như mỗi khi xuất hiện, Angela Phương Trinh lần đầu trải nghiệm cuộc sống với người dân ở Đắk Lắk khi tập cuốc đất, đan chiếu, nấu bữa ăn cho mọi người bằng bếp củi...

Sau thành công rực rỡ khi đến Liên hoan phim Cannes, Angela Phương Trinh liên tục bận rộn với những kế hoạch đang chờ phía trước. Và sắp tới, “bà mẹ nhí” sẽ tham gia bộ phim điện ảnh Sứ mệnh trái tim cùng với nghệ sĩ Mỹ Uyên. Đây sẽ là dự án phim đánh dấu sự trở lại đầy mới lạ của Angela Phương Trinh.

Để chuẩn bị cho ngày bấm máy phim, thay vì ngồi nhà đọc kịch bản, Angela Phương Trinh quyết định cùng “mẹ” Mỹ Uyên lên Đắk Lắk để trải nghiệm cuộc sống như một người dân bữa bốn bề núi rừng. Đồng thời, cũng là cách để nữ diễn viên làm quen với khí hậu của nơi đây.

Angela Phương Trinh chăm chỉ cuốc đất.

Angela Phương Trinh chăm chỉ cuốc đất.

Do được sống ở thành phố và không phải làm nhiều công việc nặng nhọc nên Angela Phương Trinh gặp nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu cầm cuốc. Nhưng nữ diễn viên vẫn miệt mài làm việc.

Do được sống ở thành phố và không phải làm nhiều công việc nặng nhọc nên Angela Phương Trinh gặp nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu cầm cuốc. Nhưng nữ diễn viên vẫn miệt mài làm việc.

Trái ngược với hình ảnh một Angela Phương Trinh đài các, kiêu sa trên thảm đỏ, khi đến với buôn làng hẻo lánh, cô trở nên mộc mạc và giản dị. “Bà mẹ nhí” đã có những trải nghiệm thú vị cùng với nghệ sĩ Mỹ Uyên như: đi cuốc đất, nấu cơm bếp củi, nhặt rau, chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, tập đan chiếu rồi đến lớp dạy học… Nhìn những hình ảnh bình dị của Angela Phương Trinh rất nhiều người hết lời khen và càng thêm yêu nữ diễn viên nhiều hơn.

Lần này tôi lên buôn làng và ở trong nhiều ngày để “diễn tập” cho vai cô giáo Phong Linh trong phim điện ảnh Sứ mệnh trái tim. Mọi người bảo ở nhà nghiên cứu kỹ kịch bản rồi xem nhiều phim tương tự là được rồi, lên rừng nhiều làm gì cho mệt. Nhưng tôi quyết định sẽ bám trụ tại buôn làng hẻo lánh này một thời gian để tập cách sống như một người đồng bào giữa bốn bề núi rừng, rồi cũng để làm quen với khí hậu chuẩn bị cho 1,2 tháng trường kỳ sắp tới” - Angela Phương Trinh viết.

Ngoài ra, "bà mẹ nhí" còn toát mồ hôi trải nghiệm lần đầu được nấu bếp củi, chuẩn bị bữa ăn trưa cho mọi người.

Ngoài ra, “bà mẹ nhí” còn toát mồ hôi trải nghiệm lần đầu được nấu bếp củi, chuẩn bị bữa ăn trưa cho mọi người.

"Lần đầu tiên ngồi bên bếp lửa nấu như này, tôi cảm giác rất vui vì chuẩn bị có những món ăn rất ngon để cho mọi người cùng thưởng thức." - Angela Phương Trinh chia sẻ cảm xúc khi được trải nghiệm nấu bếp củi.

“Lần đầu tiên ngồi bên bếp lửa nấu như này, tôi cảm giác rất vui vì chuẩn bị có những món ăn rất ngon để cho mọi người cùng thưởng thức.” - Angela Phương Trinh chia sẻ.

160623starAngela-11

Angela Phương Trinh vẫn vui vẻ chơi cùng em bé dù rất toát mồ hôi khi nấu thức ăn.

Angela Phương Trinh vẫn vui vẻ chơi cùng em bé dù đang thấm mệt, toát mồ hôi vì nấu trong bếp củi dưới cái nắng nóng.

160623starAngela-2

Angela Phương Trinh nhặt rau, chuẩn bị bữa ăn cùng "mẹ" Mỹ Uyên.

Angela Phương Trinh nhặt rau, chuẩn bị bữa ăn cùng “mẹ” Mỹ Uyên.

160623starAngela-3

Không phải "sơn hào hải vị" như ở thành phố, bữa ăn của Angela Phương Trinh cùng mọi người lại khá đơn giản nhưng ngập tràn niềm vui.

Không phải “sơn hào hải vị” như ở thành phố, bữa ăn của Angela Phương Trinh cùng mọi người lại khá đơn giản nhưng ngập tràn niềm vui.

Angela Phương Trinh còn được học đan chiếu.

Angela Phương Trinh còn được học đan chiếu.

160623starAngela-9

Cô thân thiện giao lưu, trò chuyện cùng người dân trong buôn làng.

Cô thân thiện giao lưu, trò chuyện cùng người dân trong buôn làng.

160623starAngela-4

Angela Phương Trinh nhận được rất nhiều lời khen, tình cảm của mọi người.

Angela Phương Trinh nhận được rất nhiều lời khen, tình cảm của mọi người.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất