Giải Trí

Phạm Hương: Cười kiêu hãnh trên đất khách và chỉ dám khóc khi về đất mẹ

Chia sẻ

Trong hành trình dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, Phạm Hương mang theo cả sự tin yêu và kỳ vọng của người hâm mộ. Được đánh giá cao nhưng cô bị loại từ sớm, nhưng chưa lần nào cô khóc chỉ đến khi về nước.

Phạm Hương đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 mang theo sự tự tin và kỳ vọng lớn. Cô luôn tỏa sáng và nổi bật khi xuất hiện bên cạnh các người đẹp khác.

Phạm Hương đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 mang theo sự tự tin và kỳ vọng lớn. Cô luôn tỏa sáng và nổi bật khi xuất hiện bên cạnh các người đẹp khác.

Nụ cười rạng rỡ và tươi tắn của Phạm Hương chẳng kém cạnh Tân Hoa hậu Hoàn vũ.

Nụ cười rạng rỡ và tươi tắn của Phạm Hương chẳng kém cạnh Tân Hoa hậu Hoàn vũ.

Trong đêm bán kết, cô hô vang hai tiếng Việt Nam với nụ cười tự hào đầy sức sống.

Trong đêm bán kết, cô hô vang hai tiếng Việt Nam với nụ cười tự hào đầy sức sống.

Sự kiêu hãnh và tự tin là những gì cư dân mạng quốc tế nói về Phạm Hương.

Sự kiêu hãnh và tự tin là những gì cư dân mạng quốc tế nói về Phạm Hương.

Cô là đại diện Việt Nam hiếm hoi được chú ý tại đấu trường quốc tế.

Cô là đại diện Việt Nam hiếm hoi được chú ý tại đấu trường quốc tế.

Giữa vô vàn thí sinh, cô tự tin và nổi bật. Ngay cả khi cô không lọt Top 15. Ở góc ảnh này có thể thấy, Phạm Hương không thất vọng vì điều đó.

Giữa vô vàn thí sinh, cô tự tin và nổi bật. Ngay cả khi cô không lọt Top 15. Ở góc ảnh này có thể thấy, Phạm Hương không thất vọng vì điều đó.

resize_pham-huong6

Phạm Hương bên đống hành lý tại sân bay, chuẩn bị đi “khám phá nước Mỹ” trong vài ngày tới trước khi trở về Việt Nam. “Đi 1 mình và rồi về cũng 1 mình. Không hiểu sức mạnh phi thường nào giúp mình 50kg mà xử lý được hết số valy này.” - Hoa hậu “than thở” 1 cách vui vẻ.

Phạm Hương bên đống hành lý tại sân bay, chuẩn bị đi “khám phá nước Mỹ” trong vài ngày trước khi trở về Việt Nam. “Đi 1 mình và rồi về cũng 1 mình. Không hiểu sức mạnh phi thường nào giúp mình 50kg mà xử lý được hết số valy này.” - Hoa hậu “than thở” 1 cách vui vẻ.

resize_Pham-Huong-4

Cô vui vẻ ngay dù không tạo được kết quả như ý, hay ít ra là lọt Top 15.

Cô vui vẻ ngay dù không tạo được kết quả như ý, hay ít ra là lọt Top 15.

resize_ph1

Phạm Hương còn cổ vũ cho cô bạn CH Domnica ngay sau khi mình bị rớt khỏi Top 15.

“Sống một cuộc đời đầy khó khăn, vào giữa một thời điểm khó khăn, tôi vẫn không quên dành thời gian để dừng lại , suy nghĩ và cám ơn cuộc sống vì những gì mình có được. Thay vì chỉ nghĩ đến những gì mình “thua thiệt”. Tôi tìm thấy bình yên ngay giữa những cơn giông bão - Đó mới chính là bình yên thực sự" - cô chia sẻ. Có thể thấy, chưa bao giờ khán giả được nhìn thấy hình ảnh mếm yếu của Phạm Hương. Dù có buồn, cô vẫn đầy sức sống.

“Sống một cuộc đời đầy khó khăn, vào giữa một thời điểm khó khăn, tôi vẫn không quên dành thời gian để dừng lại , suy nghĩ và cám ơn cuộc sống vì những gì mình có được. Thay vì chỉ nghĩ đến những gì mình “thua thiệt”. Tôi tìm thấy bình yên ngay giữa những cơn giông bão - Đó mới chính là bình yên thực sự” - cô chia sẻ. Có thể thấy, chưa bao giờ khán giả được nhìn thấy hình ảnh mếm yếu của Phạm Hương. Dù có buồn, cô vẫn đầy sức sống.

Một mình xách hành lý đi dự thi Hoa hậu, không đạt thành tích như ý, cô mạnh mẽ là thế nhưng khi về đến quê nhà, Phạm Hương như vỡ òa cảm xúc.

Một mình xách hành lý đi dự thi Hoa hậu, không đạt thành tích như ý, cô mạnh mẽ là thế nhưng khi về đến quê nhà, Phạm Hương như vỡ òa cảm xúc.

“Đó là sự bình yên của những người học cách đối diện với những thất bại, mất mát, suy sụp … để rồi đi tiếp! Những khó khăn hiện tại là để tạo nên một tôi rắn rỏi, bản lĩnh và vững vàng hơn, sẵn sàng cho những lớn lao hơn mà tôi cũng không thể hình dung hết “Cuộc sống luôn thử thách một cách khắc nghiệt những con người mà nó lựa chọn… Về thôi đi xa đã lâu rồi” - Phạm Hương chia sẻ. Cô ôm chầm và khóc nức nở như một cô gái nhỏ khi gặp mẹ sau nhiều ngày xa cách.

“Đó là sự bình yên của những người học cách đối diện với những thất bại, mất mát, suy sụp … để rồi đi tiếp! Những khó khăn hiện tại là để tạo nên một tôi rắn rỏi, bản lĩnh và vững vàng hơn, sẵn sàng cho những lớn lao hơn mà tôi cũng không thể hình dung hết “Cuộc sống luôn thử thách một cách khắc nghiệt những con người mà nó lựa chọn… Về thôi đi xa đã lâu rồi” - Phạm Hương chia sẻ. Cô ôm chầm và khóc nức nở như một cô gái nhỏ khi gặp mẹ sau nhiều ngày xa cách.

Nước mắt đan xen với nụ cười của Phạm Hương trong vòng tay mẹ. Những hình ảnh cho thấy, cô Hoa hậu của chúng ta đã rất cố gắng bản lĩnh, cố gắng vượt qua chỉnh bản thân khi là đại diện của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Và giờ đây, cô chỉ là cô thiếu nữ bé nhỏ bên mẹ.

Nước mắt đan xen với nụ cười của Phạm Hương trong vòng tay mẹ. Những hình ảnh cho thấy, cô Hoa hậu của chúng ta đã rất cố gắng bản lĩnh, cố gắng vượt qua chỉnh bản thân khi là đại diện của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Và giờ đây, cô chỉ là cô thiếu nữ bé nhỏ bên mẹ - bình dị như nhiều cô gái trẻ khác.

Chia sẻ
Tin mới nhất