Giải Trí

Bị ung thư di căn, nữ diễn viên Phép Thuật: “Tôi nghĩ mình sẽ không sống nổi”

An An
Chia sẻ

Dù đã trải qua phẫu thuật cắt một bên ngực nhưng căn bệnh ung thư của Shannen Doherty – “người chị cả” trong bộ tứ Phép Thuật hiện đã di căn.

Bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 2/2015, Shannen Doherty - nữ diễn viên “Phép Thuật” dũng cảm thực hiện phẫu thuật cắt một bên ngực để chiến đấu với căn bệnh. Tuy nhiên không may, ung thư đã di căn.

Xuất hiện trong chương trình Entertainment Tonight ngày 1/8, Shannen bật khóc khi nói về khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh: “Thật sự khó khăn. Tôi từng nghĩ mình sẽ không sống nổi… Căn bệnh ung thư vú của tôi đã di căn đến bạch huyết, và sau một trong những ca phẫu thuật, chúng tôi phát hiện một số tế bào ung thư có thể đã ra khỏi hạch bạch huyết. Vì thế, tôi phải thực hiện hóa trị, sau đó tôi sẽ thực hiện xạ trị”.

Nữ diễn viên bật khóc khi nói về căn bệnh của mình.

Nữ diễn viên bật khóc khi nói về căn bệnh của mình.

Nữ diễn viên 45 tuổi khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi hồi tưởng lại lúc cô gần như phát điên vì rụng tóc - hậu quả của những lần hóa trị. “Sau lần hóa trị thứ hai, tóc tôi bện chặt vào nhau. Khi tôi cố gắng chải, nó cứ rụng dần. Tôi chỉ biết nắm từng mảng tóc lớn trong tay và chạy ra khóc với mẹ.”.

shannen-3

shannen-4

Sau nhiều lần hóa trị, mái tóc đen tuyền gắn liền với hình ảnh của Shannen bị cắt ngắn dần theo từng giai đoạn. Từ pixie, đến mohawk và cuối cùng là cạo trọc.

Sau nhiều lần hóa trị, mái tóc đen tuyền gắn liền với hình ảnh của Shannen bị cắt ngắn dần theo từng giai đoạn. Từ pixie, đến mohawk và cuối cùng là cạo trọc.

Đầu năm 2016, Shannen thông báo cô sẽ phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực. “Bác sĩ không muốn tôi tỉnh dậy và cảm thấy hoàn toàn trống rỗng trên ngực. Ông ấy rất lưu ý việc tránh cho tôi gặp phải trải nghiệm đó. Vì thế, ông ấy đã đặt một túi ngực vào trong, để tôi còn có một chút gì trong đó. Nó khá dễ thương, thỉnh thoảng chúng tôi làm đầy nó lên để nó to ra, và có khi thì lại giảm kích thước nó” - cô cho biết.

Mất đi một bên ngực, Shannen trở nên suy sụp. Khi đến cửa hàng thử một chiếc áo ngực mới, cô đã bật khóc chạy ra ngoài.

Mất đi một bên ngực, Shannen trở nên suy sụp. Khi đến cửa hàng thử một chiếc áo ngực mới, cô đã bật khóc chạy ra ngoài.

Dù thường xuyên phải đi công tác nước ngoài nhưng nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko - chồng Shannen Doherty luôn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc của vợ. Khi nữ diễn viên không thể ăn uống, liên tục nôn mửa và giảm tới gần 5 kg chỉ sau lần hóa trị đầu tiên, ông xã đã bế cô lên xe, đưa cô tới chỗ bác sĩ để truyền nước. “Khi tới Mexico làm việc, anh ấy nhắn tin cho tôi liên tục ngay giữa buổi chụp hình, nói rằng “Gửi ảnh cho anh đi, em thế nào rồi? Anh ước rằng mình đang ở đó”…” - Shannen tiết lộ. Thậm chí, khi nữ diễn viên phải cạo đầu, ông xã cô còn không ngừng khen cô thật quyến rũ.

Shannen Doherty và chồng.

Shannen Doherty và chồng.

Phải hóa trị, cạo đầu và phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực vì căn bệnh ung thư vú quái ác, Shannen Doherty thú nhận cô rất lo lắng cho tương lai của mình, cũng như chuyện cô bị ung thư sẽ ảnh hưởng tới người thân ra sao. “Hóa trị sẽ có tác dụng không? Xạ trị sẽ có hiệu quả chứ? Liệu tôi sẽ phải trải qua quá trình này một lần nữa, hay liệu tôi sẽ mắc căn bệnh ung thư thứ hai không?” - nữ diễn viên “Phép Thuật” nghẹn ngào.

Chia sẻ

Bài viết

An An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất