Học đường

Thương cháu gái không có giấy khen, ông nội tự tay làm món quà đặc biệt: Tấm bằng giá trị nhất là đây!

Nhật Minh
Chia sẻ

Thấy cháu gái buồn bã vì không có giấy khen cuối năm, người ông đã tự tay thiết kế món quà đặc biệt, thay mặt gia đình trao tặng cho cô bạn nhỏ.

Hình ảnh người ông, người bà luôn gắn liền với tuổi thơ mỗi người. Sau bố mẹ, có lẽ ông bà chính là những người yêu thương chúng ta vô bờ bến. Mới đây, hình ảnh một người ông tự tay làm ra món quà đặc biệt tặng cho cháu gái của mình đã khiến dân mạng vô cùng xúc động.

Theo đó bài viết về một tấm giấy khen giá trị nhất đã được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về sự quan tâm từ đông đảo dân mạng. Nguyên văn bài đăng này như sau:

"Con gái tâm sự là lớp có bạn được giấy khen nhưng con lại không được. Ông nội thấy thế bảo "được rồi tối sẽ có giấy khen cho con".

Đến tối cơm nước xong, con bé cũng quên vụ giấy khen thì một lát sau ông mang ra một tấm giấy, hóa ra cả tối ông ngồi tỉ mẩn vẽ bằng khen cho cháu.

Thương cháu gái không có giấy khen, ông nội tự tay làm món quà đặc biệt: Tấm bằng giá trị nhất là đây! Ảnh 1
Hình ảnh người ông ngồi tỉ mỉ làm nên tờ giấy khen

Đây sẽ là bằng khen giá trị nhất trong cuộc đời con bé, giữ gìn cẩn thận nhé con".

Hóa ra, do không được giấy khen cuối năm nên cô cháu gái trông có vẻ buồn hơn thường ngày. Thấy thế, ông nội liền nghĩ ra cách tự thiết kế một tấm bằng để động viên cô bé.

Thương cháu gái không có giấy khen, ông nội tự tay làm món quà đặc biệt: Tấm bằng giá trị nhất là đây! Ảnh 2
Thương cháu gái không có giấy khen, ông nội tự tay làm món quà đặc biệt: Tấm bằng giá trị nhất là đây! Ảnh 3
Và đây là thành quả...

Trong bằng khen cho cô cháu gái, người ông còn thể hiện từng chi tiết theo bố cục rõ ràng: "Cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc lớp 5 tuổi đã đạt thành tích bé khỏe, bé ngoan, biết yêu thương ông bà, cha mẹ. Nay ông nội thay mặt BGH trường Mầm non quyết định tặng bằng khen".

Thương cháu gái không có giấy khen, ông nội tự tay làm món quà đặc biệt: Tấm bằng giá trị nhất là đây! Ảnh 4
Nụ cười của cô cháu gái khi nhận được giấy khen từ ông nội

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh cụ ông ngồi tỉ mỉ kẻ từng ô, viết từng con chữ lên tờ giấy khen này đã khiến nhiều người "cay khóe mắt". Có thể nói, đối với người ông này, được thấy cháu gái tươi cười, vui vẻ là điều khiến ông hạnh phúc nhất ở độ tuổi này.

- "Sau này 20, 30 tuổi nhìn lại khoảnh khắc này, con sẽ biết mình hạnh phúc đến nhường nào. Chăm học con nhé".

- "Hãy giữ thật kỹ tấm bằng khen này nhé cô bé!".

- "Đột nhiên lại nhớ ông ngoại. Hồi đó ông đi lấy lương hưu về đến cổng là có gói bim bim ngay, ông còn bảo là nhanh lên, ông dắt ra chợ mua giày. Mười mấy năm rồi, đôi giày đã cũ, cháu đã lớn và ông đã mất, nhưng cháu vẫn nhớ như in".

Nguồn: Anh Bảo/Không sợ chó

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất