Học đường

Nữ sinh lớp 12 nơm nớp lo sợ khi phải đối mặt câu hỏi 'Định chọn ngành gì': Câu chuyện không của riêng ai

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi học xong lớp 12, Hồng An dự định sẽ sang Thái Lan du học ngành Truyền thông. Tuy nhiên, mỗi lần chia sẻ với người khác về dự định này, cô bạn không những không nhận được sự ủng hộ mà còn bị "nhụt chí" bởi những lời phán xét không hay ho của họ.

Năm học cuối của bậc THPT, các bạn học sinh đang loay hoay tìm hướng đi trước những ngã rẽ tương lai. Trong đó, đa phần các bạn sẽ chọn bước tiếp vào Đại học với những ngành nghề mà bản thân yêu thích. 

Tuy nhiên, ở thời điểm này, các cô cậu học trò ấy cũng phải đối diện với những câu hỏi đầy tò mò và không mang chút thiện chí nào như: "Thi vào Đại học nào? Chọn ngành nghề gì? Ngành nghề ấy có đảm bảo cho tương lai không?". Điều này quả thực không mấy dễ chịu đối với những cô cậu học trò đâu nhỉ?

Tại tập 2 của "Thiếu Niên Nói 2021" lên sóng vào ngày 14/1 vừa qua, nữ sinh Âu Dương Hồng An (Lớp 12CV, THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM) đã mang đến câu chuyện của chính mình về vấn đề nói trên.

Nữ sinh lớp 12 nơm nớp lo sợ khi phải đối mặt câu hỏi 'Định chọn ngành gì': Câu chuyện không của riêng ai Ảnh 1
Nữ sinh Âu Dương Hồng An (Lớp 12CV, THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM)

Theo đó, cô bạn dự định sẽ sang Thái Lan du học và chọn ngành Truyền thông sau khi học xong lớp 12. Tuy nhiên, mỗi lần chia sẻ với người khác về ý định này, cô bạn không những không nhận được sự ủng hộ mà còn bị "nhụt chí" bởi những lời phán xét không hay ho về dự định này. 

"Khi các bạn bước lên lớp 12, nhiều người sẽ hỏi rằng "định thi ngành gì?". Mỗi lần nghe câu này mình sợ lắm, tại vì mình biết, trong suy nghĩ của nhiều người luôn có những thành kiến đối với một số ngành nghề. Và mỗi khi mình nói mình muốn theo ngành Truyền thông thì người ta sẽ im lặng luôn. 

Và câu hỏi tiếp theo người ta sẽ đặt ra là "học xong rồi ra trường sẽ làm cái gì?". Lúc trước, mình rất là tổn thương vì câu nói này, cảm thấy rất khó khăn trong việc trả lời người khác những câu hỏi đó. 

Tuy nhiên sau này mình chợt nhận ra rằng những người luôn có phán xét tiêu cực, những người chỉ tò mò về cuộc sống của bạn, người ta chưa từng chi trả một đồng học phí nào cho các bạn hết. Do đó, chúng ta không cần quá bận tâm tới lời họ nói, hãy tin tưởng vào bản thân và lắng nghe những lời khuyên tích cực từ những người thân yêu", nữ sinh bày tỏ.  

Nữ sinh lớp 12 nơm nớp lo sợ khi phải đối mặt câu hỏi 'Định chọn ngành gì': Câu chuyện không của riêng ai Ảnh 2
Nữ sinh lớp 12 nơm nớp lo sợ khi phải đối mặt câu hỏi 'Định chọn ngành gì': Câu chuyện không của riêng ai Ảnh 3
Cô bạn có lúc rưng rưng khi nhắc lại câu chuyện của chính mình

Hồng An cũng chia sẻ thêm, trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, nữ sinh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt từ phía gia đình, trong đó, bà nội là người luôn sát sao, đồng hành và đưa ra một vài định hướng ngành nghề cho cô bạn. 

Bà nội mong muốn Hồng An sẽ trở thành một giáo viên hoặc bác sĩ trong tương lai. Dù biết rằng, bà nội chỉ muốn tốt cho bản thân nhưng Hồng An chợt nhận ra, giữa mình và bà nội vốn có khoảng cách thế hệ nên chưa thực sự "khớp" với nhau trong suy nghĩ. 

"Bà nội mong rằng mình sẽ trở thành một cô giáo hoặc là bác sĩ, tuy nhiên bà thì không quan tâm lắm đến việc ngành nghề đó có phù hợp với mình hay không? Bởi trong suy nghĩ của bà, một khi mình đã học giỏi rồi thì bất kỳ ngành nghề nào mình cũng có thể làm được.

Qua chương trình này, mình muốn chứng minh với bà rằng không chỉ là bác sĩ hay cô giáo thì mới có thể thành công mà bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể tiến đến thành công. Hơn nữa, chỉ mình mới hiểu rõ thế mạnh, khả năng và sở thích của bản thân. Do đó, mình sẽ đi theo con đường mà mình đã chọn trước đó", Hồng An nói. 

Nữ sinh lớp 12 nơm nớp lo sợ khi phải đối mặt câu hỏi 'Định chọn ngành gì': Câu chuyện không của riêng ai Ảnh 4
Hồng An cho biết, ngoài ba mẹ, bà nội là người luôn sát cánh cùng nữ sinh

Sau những chia sẻ của bản thân, Hồng An gửi lời cảm ơn đến ba mẹ - những người đứng bên dưới "bục dũng khí" lắng nghe câu chuyện của nữ sinh suốt từ đầu chương trình.

Hồng An bày tỏ sự biết ơn đến ba mẹ, bởi suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ, sát cánh và hầu như chưa bao giờ phản đối những quyết định của nữ sinh. 

Nữ sinh lớp 12 nơm nớp lo sợ khi phải đối mặt câu hỏi 'Định chọn ngành gì': Câu chuyện không của riêng ai Ảnh 5
Qua chương trình "Thiếu Niên Nói', Hồng An gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ của mình

Đáp lại con gái, Mẹ của Hồng An chia sẻ: "Thực ra, ở hiện tại, mẹ cũng chưa rõ ngành Truyền thông mà còn nhắc đến có những đặc thù ra sao, tuy nhiên, đó là niềm đam mê của con nên mẹ sẽ ủng hộ tuyệt đối. 

Trong mắt của mọi người, con là một cô bé quá xuất sắc và chăm ngoan nên mẹ rất tự hào về điều đó".

Nữ sinh lớp 12 nơm nớp lo sợ khi phải đối mặt câu hỏi 'Định chọn ngành gì': Câu chuyện không của riêng ai Ảnh 6
Ba mẹ Hồng An đứng bên dưới "bục dũng khí", lắng nghe tâm tư, tình cảm của con gái

Cuối cùng, Hồng An nhắn gửi đến lớp tập thể lớp 12CV những lời chúc, lời động viên hết sức ý nghĩa: "Mình biết rằng các bạn hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn trên con đường chinh phục thành công. Hằng ngày, các bạn phải đối diện với những lời phán xét của người khác, thậm chí, mình từng chứng kiến nhiều bạn không thể chịu nổi nên đã bật khóc trên lớp.

Các bạn đừng đề cao những cái lời phán xét của người khác nữa. Điều đó chỉ chứng tỏ các bạn chưa điều chỉnh được cảm xúc của chính mình nên làm cho những cái lời nói của người khác đè nặng lên suy nghĩ. 

Mình mong rằng các bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy có chính kiến của riêng mình. Sau này, dù các bạn không thành công như mong muốn thì tự chúng ta cũng có thể chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân".

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất