Học đường

Nữ sinh gửi lời động viên cực đáng yêu tới thầy giáo tiếng Anh không thể về nhà do dịch COVID-19

Linh Chi
Chia sẻ

Cô bạn La Đoan Nhã giàu tình yêu thương đã vẽ một bức tranh tặng thầy giáo tiếng Anh của mình như một lời động viên và cảm ơn đầy chân thành.

Hơn 1 năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn, để lại hậu quả nặng nề cả về người và của trên khắp thế giới. Dịch bệnh cũng làm cuộc sống của hàng tỷ người bị xáo trộn, đặc biệt là những người sinh sống, làm việc ở nơi đất khách quê người. 

Hiểu những nỗi niềm của thầy giáo người nước ngoài của mình khi không thể về nhà trong suốt 1 năm qua, cô bạn La Đoan Nhã (lớp 3.3, trường Quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy Bình Thạnh TP.HCM) đã đứng lên “bục dũng khí” để thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình của mình. 

Nữ sinh gửi lời động viên cực đáng yêu tới thầy giáo tiếng Anh không thể về nhà do dịch COVID-19 Ảnh 1
CÔ bạn La Đoan Nhã

“Hôm nay mình muốn gửi lời cảm ơn đến những giáo viên người nước ngoài trong suốt mùa dịch COVID-19. Thầy cô người nước ngoài của chúng mình không thể trở về nhà suốt 1 năm. Mình nghĩ thầy cô sẽ rất lo lắng, buồn bã và cô đơn”, cô bạn nói. 

“Dù vậy, thầy cô vẫn luôn mỉm cười, quan tâm chăm sóc và làm hết sức mình để mang những điều tốt nhất cho chúng mình. Với mình là thầy Tim – giáo viên tiếng Anh của tụi mình. 

Tên thầy là Tim, trong tiếng Việt là trái tim. Mình nghĩ đó là lý do tại sao thầy dạy tụi mình rất nhiệt tình”, Đoan Nhã giới thiệu về người thầy đặc biệt của mình. 

Xem thêm: Cô bạn nhỏ mang câu chuyện không thích tập thể dục lên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói 2021

Nữ sinh gửi lời động viên cực đáng yêu tới thầy giáo tiếng Anh không thể về nhà do dịch COVID-19 Ảnh 2
Thầy giáo Timothy John Forbes Biggs

Cùng với lời động viên vô cùng chân thành, cô bạn còn có món quà dành cho thầy Tim: “Mình có món quà muốn tặng thầy đó là một bức tranh. Mình vẽ bức tranh này với hy vọng dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng kết thúc và thầy có thể được về nhà. 

Mình cũng muốn các bạn học sinh có thể thể hiện tình cảm và lời cảm ơn tới thầy cô người nước ngoài trong mùa dịch COVID-19 này. Từ giờ đến lúc đó, luôn có học sinh và ngôi nhà UKA luôn ở bên thầy cô. Tụi con yêu thầy”.

Trước những lời chia sẻ của cô học trò giàu tình cảm này, thầy Tim cười hạnh phúc đáp: “Cảm ơn con rất nhiều, công chúa. Những điều mà con nói thật sự có ý nghĩa rất lớn với thầy và các thầy cô khác ở trường UKA. Thầy cô cũng yêu quý con và những học sinh ở đây”.

Nữ sinh gửi lời động viên cực đáng yêu tới thầy giáo tiếng Anh không thể về nhà do dịch COVID-19 Ảnh 3

Bên cạnh đó, thầy Tim cũng gửi lời cảm ơn đến Đoan Nhã vì sự giúp đỡ và năng nổ của cô bạn đã khiến các thầy cô luôn cảm thấy vui vẻ:“Thầy cũng muốn cảm ơn đến các bạn học sinh còn lại đã tạo cho mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của các con, cảm ơn cơ hội giảng dạy và những trải nghiệm tuyệt vời trong lớp học. Không có các con, thầy cô chắc chắn không thể làm được những điều đó”.

Nữ sinh gửi lời động viên cực đáng yêu tới thầy giáo tiếng Anh không thể về nhà do dịch COVID-19 Ảnh 4
Bức tranh cô bạn vẽ tặng thầy Tim

“Đây có thể là khoảng thời gian khó khăn cho những giáo viên nước ngoài và những ai không thể về nhà. Nhưng mỗi khi đến lớp, thầy cô luôn cảm thấy như quê nhà vì cảm nhận được tình yêu thương, sự ủng hộ của các con và đó chính là động lực giúp thầy cô vượt qua tất cả…

Xem thêm: Buồn vì mẹ luôn bận rộn mà không quan tâm mình, nữ sinh dũng cảm chia sẻ cảm xúc thật dành cho mẹ

Nữ sinh gửi lời động viên cực đáng yêu tới thầy giáo tiếng Anh không thể về nhà do dịch COVID-19 Ảnh 5
Khoảnh khắc Đoan Nhã tặng món quà đặc biệt cho thầy giáo gây xúc động 
Nữ sinh gửi lời động viên cực đáng yêu tới thầy giáo tiếng Anh không thể về nhà do dịch COVID-19 Ảnh 6
Cái ôm ấm áp của hai thầy trò.

Ngôi nhà UKA đã giúp chúng tôi cảm thấy an toàn và thoải mái, tạo cơ hội để chúng tôi tiếp tục sự nghiệp giảng dạy. Như thầy đã nói, các học sinh của thầy, người dân Việt Nam và đất nước này khiến thầy cảm thấy như ở nhà vậy. Thầy cảm thấy hạnh phúc khi ở đây mà chưa cần trở về nhà, thậm chí là có thể ở đây vài năm nữa để có thể tiếp tục giảng dạy các học trò của thầy”, thầy Tim bày tỏ. 

Cuối cùng, thầy Tim gửi lời bày tỏ xúc động nhất đến cô học trò nhỏ: “Cảm ơn con, công chúa”.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất