Học đường

Nữ sinh bị ung thư vú khoe sắc dịu dàng, tươi mới với trang phục áo dài trắng tinh khôi tại 'Duyên dáng Ngoại thương'

Sơn Ca
Chia sẻ

Mới đây, Thủy Tiên cùng 11 bạn thí sinh khác thực hiện bộ ảnh mang tên 12 sắc hoa với trang phục áo dài trắng. Cũng như bao thiếu nữ khác, Thủy Tiên trở nên dịu dàng, xinh đẹp trong tà áo dài trắng tinh khôi.

Câu chuyện về cô nàng Đặng Trần Thủy Tiên (sinh năm 2000, Hải Phòng) - sinh viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội đang từng ngày chống lại căn bệnh ung thư ở độ tuổi đẹp nhất khiến nhiều người không ngừng quan tâm.

Đáng khen hơn cả, dù bệnh tật bủa vây nhưng cô nàng vẫn luôn yêu đời, lạc quan, truyền cảm hứng tích cực đến bạn bè, người thân. Cụ thể, cô bạn lớp Anh 2 Tiếng Anh Thương mại đăng ký tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 có chủ đề “She is the difference” (tạm dịch: Cô ấy là điều khác biệt) và dành được nhiều sự đánh giá cao.

Mới đây, Thủy Tiên cùng 11 bạn thí sinh khác thực hiện bộ ảnh mang tên 12 sắc hoa với trang phục áo dài trắng. Cũng như bao thiếu nữ khác, Thủy Tiên trở nên dịu dàng, xinh đẹp trong tà áo dài trắng tinh khôi. Cô bạn cũng không quên nở nụ cười đầy lạc quan và tươi vui khiến nhiều người không khỏi khâm phục.

Thủy Tiên xinh đẹp trong tà áo dài.

Trước đó, trên trang cá nhân, Thủy Tiên vừa chia sẻ niềm vui khi bất ngờ nhận được thư động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên Thủy Tiên.

Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên chia sẻ: “Hôm nay là một ngày tràn đầy niềm vui và bất ngờ đối với tôi khi nhận được thư và hoa của bác Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tôi không ngờ câu chuyện nhỏ của mình được sự quan tâm của bác bởi tôi biết bác còn nhiều chuyện phải lo, phải nghĩ cho đất nước.

Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, xúc động và cảm thấy mình được lắng nghe, được tiếp thêm động lực rất nhiều cho những thử thách phía trước. Đường còn dài, nhưng tôi tin bằng sự nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ tuyệt vời từ mọi người, tôi sẽ vượt qua.

Sự quan tâm, động viên của bác cũng như của mọi người có lẽ không chỉ dành cho tôi mà cho tất cả các bệnh nhân ung thư, cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Để tôi hiểu rằng: “Quan trọng không phải số phận đối xử với mình ra sao mà là cách mình đối diện với nó thế nào””.

Thủy Tiên hiện là sinh viên K57, ĐH Ngoại thương Hà Nội. Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, Thủy Tiên vô tình phát hiện ung thư vú giai đoạn 2 khi sờ thấy một cục cứng di động ở ngực trái.

Thời điểm ấy, Thủy Tiên như rơi vào bất lực, cô thực sự sốc, suy sụp vì thấy mình như người đã bị phán án tử, cảm thấy bất công. Phải khá lâu sau đó, Thủy Tiên mới bình tĩnh lại và chấp nhận số phận, bắt đầu cuộc chiến với căn bệnh ung thư.

Dù mỗi ngày phải chiến đấu với bạo bệnh nhưng tinh thần của cô bạn lúc nào cũng vô tư, lạc quan.

Qủa thực, qua cách mà Thủy Tiên đối diện với bạo bệnh, cô bạn xứng đáng là tấm gương sáng về tình yêu cuộc sống, về ý chí và nghị lực sống cho tất cả mọi người.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất