Học đường

Nhường phòng nội trú làm nơi cách ly, khi quay lại nữ sinh bất ngờ nhận được những món quà đặc biệt

Phương Linh
Chia sẻ

Câu chuyện mà nữ sinh chia sẻ dưới đây đáng để lan tỏa giữa những ngày tháng dịch bệnh diễn biến căng thẳng như hiện nay.

Mới đây, trên một group đông thành viên, nữ sinh 18 tuổi đã chia sẻ câu chuyện hết sức dễ thương trong những ngày dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng.

Theo đó, trường của nữ sinh này ở trung tâm thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) có sẵn cơ sở vật chất nên được mượn làm khu vực cách ly tập trung phòng dịch Covid- 19 cho mọi người. 

Thời điểm mọi người đến trường để thực hiện cách ly cũng là lúc nữ sinh cùng các bạn đang dọn dẹp đồ để về nhà đón Tết cùng gia đình.

Sau nửa tháng, khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các học sinh được quay lại khu nội trú của trường để lấy đồ đạc và sách vở thì phát hiện những điều dễ thương mà những người thực hiện cách ly để lại.

Lời nhắn của người cách ly trước khi rời khỏi khu nội trú khiến các học sinh nơi đây ấm lòng hơn bao giờ hết. Ảnh: Bùi Thúy Huyền/Group Cháo hành miễn phí

"Vì trường mình ở trung tâm và có sẵn cơ sở vật chất nên được mượn làm khu vực cách ly tập trung cho mọi người. Tuy về ăn Tết phải mặc lại quần áo cũ và thiếu thốn mọi thứ đấy, nhưng mình và các bạn vẫn vui vì biết rằng ít ra mình còn góp được chút sức giúp các cô chú, các bác có chỗ ăn ở tử tế giữa những ngày cận kề lại Tết phải xa gia đình.

Một ít bánh kẹo, đồ dùng cá nhân, mì tôm được những người cách ly tại đây gửi tặng các bạn học sinh. Ảnh: Bùi Thúy Huyền/Group Cháo hành miễn phí

 Sau nửa tháng thì mọi chuyện cũng tạm ổn, huyện đã cho phép mở cổng để học đến lấy đồ dùng và sách vở về, hôm nay một số bạn lớp mình mở cửa ra thì thấy đống đồ ăn này, một vài nhu yếu phẩm cùng tờ thư tay đầy tình cảm giữa những trái tim nồng ấm lớn nhỏ chưa có dịp gặp mặt nhưng lại trao nhau cảm giác vô cùng thân mật, gần gũi", nữ sinh chia sẻ. 

Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Rất nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho nhau giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này. 

Với các bạn học sinh, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tự giác dọn dẹp khu nội trú, nhường nơi ở làm nơi cách ly là rất đáng khen ngợi. Còn với những người đến cách ly tập trung, họ thật có ý thức và sống tình cảm khi để lại những lời nhắn dễ thương, những món quà nhỏ thay lời cảm ơn đến các bạn học sinh trước khi hoàn thành thời hạn cách ly. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất