Học đường

Tập 2 'Thiếu Niên Nói': Những câu nói đáng suy ngẫm qua từng câu chuyện lần đầu được chia sẻ

Yến Nguyễn
Chia sẻ

5 câu chuyện là 5 sắc màu khác nhau, ở đó, khán giả có thể cùng khóc, cùng cười, cùng đồng cảm khi nhìn thấy chính bản thân.

Tập 2 của "Thiếu Niên Nói 2021" vừa đưa quý khán giả ghé thăm THPT Nguyễn Hữu Huân (Quận Thủ Đức, TP.HCM). Ở tập này, khán giả được hòa mình vào với thế giới của các cô cậu học trò, chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc với những tâm sự lần đầu được chia sẻ. 

Nữ sinh cố gắng học giỏi để được mẹ đối xử công bằng

Nhiều khán giả vẫn nhớ như in câu chuyện của Nguyễn Thanh Thiên Lý (lớp 10D3, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM) về vấn đề mẹ thiên vị anh trai và đối xử thiếu công bằng với mình. Nữ sinh đã cố gắng rất nhiều trong học tập để mong mẹ sẽ suy nghĩ lại nhưng vẫn không có kết quả. 

Có lẽ, đây là không chỉ là cảm nhận của riêng Thiên Lý, mà nhiều bạn thiếu niên khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. 

Cuộc sống "cơm áo gạo tiền" tất bật, việc cha mẹ ít có thời gian quan tâm đến con cái là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, ở độ tuổi tâm lý phát triển mạnh mẽ thì sự thiếu tế nhị, thấu hiểu của cha mẹ có thể sẽ khiến các em bị tổn thương. Nếu không được xử trí kịp thời sẽ dẫn đến những hệ lụy đáng buồn.

Nữ sinh tổn thương vì ba mẹ tự ý can thiệp vào mọi quyết định của cô bạn

 

Đứng trên bục dũng khí của "Thiếu Niên Nói 2021", Lê Minh Hân, hiện đang theo học lớp 10D3, trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM) đã bật khóc nức nở khi nhắc lại câu chuyện nữ sinh không được quyền tự do lựa chọn nguyện vọng tuyển sinh trong đợt thi vào lớp 10 vừa qua. 

Theo đó, một hôm khi đi học về, Minh Hân bất ngờ được ba đưa cho tờ giấy đăng ký tuyển sinh, thế nhưng tờ giấy này đã được ba điền sẵn 3 nguyện vọng. Cả 3 nguyện vọng tuyển sinh này đều không có nguyện vọng nào mà ba mẹ thông qua với cô từ trước.

Việc không được tự tay viết lên những nguyện vọng, mơ ước của cuộc đời mình khiến nữ sinh cảm thấy cực kỳ sốc. 

Vẫn biết rằng, xuất phát từ tình yêu thương nên bố mẹ đã vạch sẵn hướng đi cho con gái, tuy nhiên, thay vì quyết định mọi thứ cho nữ sinh thì cả hai bên nên ngồi lại bàn bạc, chia sẻ. Bố mẹ có thể phân tích với con gái để đi đến những quyết định đúng đắn hơn, tránh việc Minh Hân buồn phiền vì không được tự mình quyết định tương lai, thực hiện mơ ước từ nhỏ của mình.

 'Định chọn ngành gì' - Câu hỏi đáng sợ của bao thiếu niên ở ngưỡng cửa Đại học

Tại tập 2 của "Thiếu Niên Nói 2021" lên sóng vào ngày 14/1 vừa qua, nữ sinh Âu Dương Hồng An (Lớp 12CV, THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM) đã mang đến câu chuyện của chính mình về vấn đề nói trên.

Theo đó, cô bạn dự định sẽ sang Thái Lan du học và chọn ngành Truyền thông sau khi học xong lớp 12. Tuy nhiên, mỗi lần chia sẻ với người khác về ý định này, cô bạn không những không nhận được sự ủng hộ mà còn bị "nhụt chí" bởi những lời phán xét không hay ho về dự định này. 

"Tuy nhiên sau này mình chợt nhận ra rằng những người luôn có phán xét tiêu cực, những người chỉ tò mò về cuộc sống của bạn, người ta chưa từng chi trả một đồng học phí nào cho các bạn hết. Do đó, chúng ta không cần quá bận tâm tới lời họ nói, hãy tin tưởng vào bản thân và lắng nghe những lời khuyên tích cực từ những người thân yêu", nữ sinh rút ra được bài học cho chính bản thân.

Từ chính những gì bản thân đã trải qua và rút ra được, Hồng An đã gửi đến những người bạn của mình, mong các bạn luôn mạnh mẽ, giữ vững chính kiến và đừng bị dao động trước những phán xét của người khác. 

10X mang câu chuyện 'trên tình bạn dưới tình yêu' lên bục dũng khí 'Thiếu Niên Nói 2021'

"Làn gió mới" của Tập 2 "Thiếu Niên Nói 2021" phải kể đến câu chuyện của nam sinh Trần Việt Quân (10A5, trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM). Tại đây, Việt Quân đã mang đến cho khán giả truyền hình câu chuyện tình yêu thuở mới lớn đầy thú vị. 

Theo đó, tại "bục dũng khí", Việt Quân muốn “chấm dứt tình bạn” tại đây để tiến thêm một bước nữa, hay còn gọi là “trên tình bạn dưới tình yêu” đối với cô bạn thân Bích Phương. 

Đối với Việt Quân, Bích Phương là cô gái hòa đồng, dễ thương và nam sinh có cảm giác như cả hai và mọi người xung quanh đều thấu hiểu được tình cảm mà anh chàng đã dành cho nữ sinh, nhưng ở chiều đối diện, cô bạn kia lại không xác định được mối quan hệ này.

Sau khi trải qua 4 năm cấp 2, anh chàng dần cảm nhận được cảm xúc đặc biệt dành cho Bích Phương. Mặc dù Bích Phương không có mặt dưới sân trường THPT Nguyễn Hữu Huân để lắng nghe những lời tâm sự chân thật này nhưng nam sinh vẫn hy vọng sớm nhận được một câu trả lời chính thức từ cô bạn. 

Tuy vậy anh chàng cũng mong muốn, nếu như bạn nữ không đồng ý thì cả hai vẫn có thể tiếp tục trò chuyện, làm bạn với nhau như bình thường.

Nam sinh bày tỏ lòng biết ơn khi luôn được ba mẹ ủng hộ và tiếp sức cho đam mê

 

Nam sinh Trần Nguyễn Quang Nhật (Lớp 12A6, THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. HCM) may mắn nằm trong số các bạn trẻ ấy. Cậu bạn vốn đam mê với thể loại nhạc Rap từ khi còn rất nhỏ, khi thổ lộ sở thích với bố mẹ, cậu bạn đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, nhất là từ người bố. 

Nam sinh Trần Nguyễn Quang Nhật (Lớp 12A6, THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. HCM) may mắn nằm trong số các bạn trẻ ấy. Cậu bạn vốn đam mê với thể loại nhạc Rap từ khi còn rất nhỏ, khi thổ lộ sở thích với bố mẹ, cậu bạn đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, nhất là từ người bố. 

Đứng bên dưới "bục dũng khí", cha của Quang Nhật bày tỏ: "Ba cũng như nhiều phụ huynh khác thôi, đều mong muốn con mình trở thành kỹ sư hay bác sĩ, hay những ngành nghề hấp dân khác. Tuy nhiên, mỗi người đều có đam mê riêng và đam mê đấy đều cần được tôn trọng.

Miễn sao con luôn hoàn thành tốt việc học, còn việc con theo đuổi đam mê giúp con giải trí, giúp con vui hơn thì con có thể phát triển thoải mái, bởi đam mê ấy không ảnh hưởng đến người khác, không ảnh hưởng đến xã hội". 

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất