Học đường

Nghị lực cặp song sinh bạch tạng ở Hà Tĩnh: Dang dở việc học, bán đàn vì nghèo vẫn lạc quan

Theo Tiin.vn
Chia sẻ

Dù mắc phải căn bệnh bạch tạng bẩm sinh nhưng cặp anh em Xuân Huy - Xuân Hùng vẫn khiến nhiều người cảm phục vì sức sống mãnh liệt và niềm đam mê của tuổi trẻ nồng nhiệt, hết mình.

Ngay từ khi sinh ra, cặp anh em song sinh Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng (SN 2000, hiện đang sinh sống tại xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã mắc phải căn bệnh bạch tạng hiếm gặp.

Mang ngoại hình khác lạ với nước da màu hồng, tóc trắng, cặp mắt mắt hồng pha lẫn xanh dương, hai anh em Xuân Huy - Xuân Hùng nhận phải sự xa lánh, dị nghị từ những người xung quanh.

Do ảnh hưởng từ căn bệnh bạch tạng mà đôi mắt của hai anh em trở nên yếu đi. Bởi thế mà Xuân Huy - Xuân Hùng chỉ theo học đến hết lớp 9, đành nói lời tạm biệt với những con chữ rồi ở nhà phụ giúp ba mẹ.

Xuân Huy kể: 'Hồi ấy, chúng em đi học hay bị bạn bè xa lánh nên cũng thấy buồn lòng. Rồi mắt thì rất kém, sợ ánh sáng nên đành xin gia đình để cho hai đứa ở nhà'.

Mẹ đi làm xa, chỉ có bố ở nhà nên hai anh em thường tự bảo ban, chăm sóc nhau. Dù không được đến trường, đến lớp như bạn bè đồng trang lứa nhưng Xuân Huy - Xuân Hùng lại khá thông minh, có trí nhớ tốt.

'Sau khi nghỉ học, em có xin bố mẹ cho mua một cây đàn về học vì rất thích hát hò và chơi đàn. Bố cũng cố gắng thu xếp chi phí để cho em theo học khóa nhạc đánh đàn piano', Xuân Huy chia sẻ.

Chiếc đàn piano được bố mẹ mua cho khiến hai anh em vô cùng yêu thích.

Sẵn có niềm đam mê với những nút phím lại nhạy bén, sau khoảng thời gian ngắn ngủi và tự rèn luyện tại nhà, khả năng chơi đàn của Xuân Huy đã được cải thiện rõ rệt. Thậm chí, anh chàng còn tâm huyết truyền đạt lại kỹ năng cho cậu em trai Xuân Hùng.

Không chỉ coi đàn như một thú vui đặc biệt, Xuân Huy còn xin đi chơi nhạc cho đám cưới để kiếm thêm nguồn thu nhập phụ giúp gia đình. Mỗi dịp đến mùa cưới, có người thuê tới đánh đàn là hai anh em lại vội vã lên đường.

Hát hay lại biết chơi đàn nên hai anh em được mời tới chơi đàn ở đám cưới, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

'Bố mẹ rất vất vả để nuôi nấng hai anh em nên chúng em luôn muốn tìm công việc gì đó phù hợp có thể kiếm tiền để giúp đỡ gia đình và tự trang trải được cuộc sống. Nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên sau đó một thời gian, chúng em đành phải bán cây đàn đi', Xuân Huy ngậm ngùi cho biết.

Hiện tại, do tình trạng sức khỏe không tốt nên hai anh em chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ việc vặt và thỉnh thoảng lên mạng livestream trò chuyện cùng mọi người.

Xuân Huy cho biết, bản thân thích xem các clip hay ho trên mạng nên luôn mong muốn được làm công việc liên quan đến youtube. Chàng trai này cũng không ngừng mày mò, học hỏi để theo đuổi niềm đam mê của riêng mình.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Xuân Huy bật mí: 'Chúng em rất thích hát và thường xuyên hát trực tuyến trên facebook để giao lưu cùng mọi người. Chúng em luôn mong muốn được trở thành một ca sỹ, đứng trên sân khấu để mang lời ca, tiếng hát tới mọi người'.

Cặp đôi song sinh này cũng bày tỏ sự hâm mộ tới ca sỹ Đức Phúc và Trịnh Đình Quang, luôn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp gỡ thần tượng của mình.

Những đoạn clip livestream trò chuyện trên facebook của hai anh em cũng thường xuyên thu hút tới hàng nghìn lượt xem trực tiếp. Dù không phải những gương mặt 'đình đám' nhưng sự lạc quan, nghị lực sống mạnh mẽ của cặp anh em song sinh bạch tạng này đã khiến nhiều người phải chú ý và cảm động.

'Dù không may mắn có ngoại hình bình thường như bao người khác nhưng chúng em luôn cố gắng sống tốt từng ngày, từng giờ. Được sống, được yêu thương và được theo đuổi những gì mình thích, với chúng em đó đã là những điều tuyệt vời nhất'.

Chia sẻ

Theo

Tiin.vn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất