Học đường

Nam sinh 'múa quạt' trong Đường lên đỉnh Olympia ngày ấy bây giờ ra sao?

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Sau chương trình, cuộc sống của nam sinh từng khiến khán giả truyền hình và các fan của Olympia “dậy sóng” với màn trình diễn múa quạt ngẫu hứng cũng đã có những bước tiến vượt bậc, đáng ngưỡng mộ.

Trải qua hơn 20 phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia đã dần khẳng định thương hiệu của mình khi trở thành một trong những gameshow tri thức đình đám bậc nhất được nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cô cậu học sinh yêu thích. 

Không chỉ là cuộc thi về tri thức mà chương trình còn nổi đình nổi đám với sự xuất hiện của nhiều trai xinh gái đẹp học giỏi, tài năng, thậm chí là có những màn trình diễn giải trí đỉnh của đỉnh…

Còn nhớ trong Đường lên đỉnh Olympia tuần hai, tháng ba, quý II 2019, một nam thí sinh đã khiến khán giả truyền hình phải nhớ đến tên của mình sau khi có phần biểu diễn hài hước, bắt trend. Nam sinh này có tên là Lại Kinh Châu, đến từ trường THPT Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. 

Với sở thích và có niềm đam mê múa quạt, Châu đã tự tin biểu diễn điệu nhảy trên nền nhạc bài hát 999 đóa hồng bản remix. Sự mềm dẻo và kỹ năng múa của anh chàng thật sự đáng nể phục. Màn chào hỏi này đã khiến khán giả trường quay thích thú cổ vũ nhiệt tình, đồng thời làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ.

Thậm chí, khi được MC Diệp Chi đặt câu hỏi rằng, lần múa quạt dài nhất là bao nhiêu phút, đại diện của Cà Mau đã có câu trả lời rành mạch khiến ai cũng phải ôm bụng cười: “Nếu không bị ai làm phiền hoặc thứ gì đó cản trở, em có thể múa được mãi mãi” khiến khán giả phì cười. 

Nam sinh 'múa quạt' trong Đường lên đỉnh Olympia ngày ấy bây giờ ra sao? Ảnh 1
Màn múa quạt của nam sinh Kinh Châu từng gây sốt mạng xã hội một thời gian dài

Kết quả chung cuộc của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm đó, Kinh Châu về đích ở vị trí thứ 3 với 185 điểm. Dù không giành được thứ hạng cao, thế nhưng tên tuổi của anh chàng lại được được cư dân mạng tìm kiếm rần rần.

Thời gian sau khi rời khỏi cuộc thi, mặc dù nhận về không ít ý kiến trái chiều cho phần thể hiện của mình, tuy vậy nam sinh vẫn tập trung vào công việc học tập trên lớp. 

Cũng chính bởi sự chăm chỉ ấy mà Kinh Châu được đền đáp xứng đáng bằng thành tích tốt ở thời THPT. Suốt thời cấp 3, Kinh Châu đều đạt điểm trung bình hơn 8.0, thậm chí còn được 10.0 môn Lịch sử năm lớp 10 và 11.

Nam sinh 'múa quạt' trong Đường lên đỉnh Olympia ngày ấy bây giờ ra sao? Ảnh 2
Trở về sau chương trình Olympia, nam sinh vẫn đạt được thành tích cao trên lớp nhờ vào sự chăm chỉ của mình

Hiện tại, Kinh Châu đang là sinh viên khoa Lịch sử của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM. 

Trong một chia sẻ mới đây trên trang cá nhân về năm 2020 đã qua, nam sinh hài hước chia sẻ lại những điều đáng để nhớ trong năm 2020, đặc biệt là khoảng thời gian đầu tiên của quãng đời sinh viên:

“Năm cuối cấp 3 với những khoảng thời gian không thể nào quên gắn liền với những buổi học online rồi sau nghỉ phải đeo khẩu trang muốn ngộp thở. Rồi là những ngày tháng cùng học cùng chơi cùng quẩy để rồi kết thúc 12 thanh xuân làm học sinh thật đáng nhớ. À đúng rồi còn phải nói đến việc lớp 12 mệt mỏi hơn với những lựa chọn nguyện vọng đại học các thứ rồi thi cử nhưng mà cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp

Nam sinh 'múa quạt' trong Đường lên đỉnh Olympia ngày ấy bây giờ ra sao? Ảnh 3
Kinh Châu hiện đang là sinh viên của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Mùa thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực thì phải nói là cháy thật sự. Thức đêm lo âu rồi hồi hộp trong từng phút giây thi và cảm giác bước ra khỏi phòng thi khi thi xong cảm xúc thực sự. Để rồi giờ đây ước mơ vào USSH (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM) thành công

Sau khi biết kết quả thi các thứ xong. Bắt đầu là khoảng thời gian chia tay mái ấm gia đình và lên Sài Gòn bắt đầu cuộc sống sinh viên chứ không còn đi chơi như mọi năm…”

Ảnh: FBNV

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất