Học đường

Xúc động những bếp lửa 'xuyên đêm' của thầy và trò trường THPT ở Hà Nội để ủng hộ đồng bào miền Trung

Tống Hoa - CTV
Chia sẻ

Nhằm gửi gắm tình cảm của mình đến với đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, thầy và trò trường THPT Vạn Xuân đã “xuyên đêm” để hoàn thành những chiếc bánh chưng tiếp tế.

Những ngày vừa qua, cả nước đang hướng về cá tỉnh thành miền Trung, nơi mà người dân đang phải gồng mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Các tổ chức, cá nhân thay nhau quyên góp, di chuyển đến những vùng bị nước lũ bao quanh để tiếp tế lương thực, chia sẻ phần nào những khó khăn trong tình cảnh hiện tại.

Và đối với riêng các thầy cô cũng như các học sinh thì tuy không thể quyên góp nhiều hay đến tận nơi để hỗ trợ, thế nhưng những hành động vô cùng thiết thực đã diễn ra tại nhiều điểm trường như là phần nào tình cảm mà họ muốn gửi đến những bà con nơi đây. 

Mới đây, những hình ảnh về thầy và trò của trường THPT Vạn Xuân (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuyên đêm để gói, nấu bánh chưng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt đã khiến cư dân mạng cảm thấy ấm lòng.

Xúc động những bếp lửa 'xuyên đêm' của thầy và trò trường THPT ở Hà Nội để ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 1
Những bếp lửa hoạt động hết công suất để hoàn thành những chiếc bánh chưng, gửi đến đồng bào miền Trung

Cụ thể trong tối ngày 21/10, một cựu học sinh của trường THPT Vạn Xuân đã đăng tải những hình ảnh về hàng chục bếp lửa đỏ rực, đang nấu bánh chưng để gửi đến người dân miền Trung đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. 

Xúc động những bếp lửa 'xuyên đêm' của thầy và trò trường THPT ở Hà Nội để ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 2
Mặc dù màn đêm đã buông xuống, thế nhưng công việc thì vẫn không ngừng nghĩ mà diễn ra xuyên suốt để cho kịp tiến độ đã đề ra

Liên hệ với bạn Nguyễn Thu Hương, chủ nhân của những hình ảnh này, đồng thời là cựu học sinh của trường cho biết, đây là hoạt động của giáo viên, học sinh cùng toàn thể nhân dân trong vùng nhằm chung tay cùng tổ chức Đoàn thể của huyện chuyển đến người dân những vùng đang chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Xúc động những bếp lửa 'xuyên đêm' của thầy và trò trường THPT ở Hà Nội để ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 3
Xúc động những bếp lửa 'xuyên đêm' của thầy và trò trường THPT ở Hà Nội để ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 4
Cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân trong vùng cùng nhau gói những chiếc bánh để gửi đến những người dân đang phải gồng mình chống chịu với mưa lũ

Dự kiến trong hoạt động này sẽ có khoảng 2000 chiếc bánh chưng được hoàn thiện để kịp thời hỗ trợ cho miền Trung. Bên cạnh bánh chưng thì quần áo, nước lọc, mì tôm,… cũng được nhân dân trong vùng mang đến để huyện Đoàn Hoài Đức trao tận tay cho nhân dân vùng “rốn lũ”. 

Lá dùng để gói bánh sẽ do Ban chấp hành Đoàn trường chuẩn bị, các nguyên vật liệu khác thì được giao về cho mỗi lớp. Các lớp cũng như các học sinh đã thay nhau thực hiện những công đoạn như lau lá, phân chia lá, thịt, gói bánh,… để có thể hoàn thành những chiếc bánh một cách nhanh chóng nhất. Tuy nhiên để đảm bảo cho việc học tập của ngày hôm sau thì đến khoảng 21h đêm, nhà trường đã thông báo cho học sinh ra về, chỉ bảo vệ, phụ huynh cùng một số giáo viên ở lại để trông coi việc nấu bánh.

Xúc động những bếp lửa 'xuyên đêm' của thầy và trò trường THPT ở Hà Nội để ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 5
Dự kiến sẽ có khoảng 2000 chiếc bánh chưng được gửi đến người dân miền Trung lần này

Ngay sau khi được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời khen ngợi cho các thầy cô cũng như học sinh của ngôi trường này. Đồng thời số khác cũng mong muốn rằng, những việc làm tương tự như trên sẽ còn được nhân rộng hơn nữa để người dân miền Trung có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

- “Đây mới xứng đáng được gọi là trường người ta”.

- “Thay mặt anh chị em miền Trung, cảm ơn các bạn và mọi người đã giúp chúng tôi trong lúc chúng tôi khó khăn và cần mọi người nhất!”.

- “Thế nên mới nói Việt Nam vẫn còn nghèo tiền nghèo vật chất nhưng tình cảm yêu thương đùm bọc vẫn luôn là một cái gì đấy kiểu dạng tỉ phú giàu nhất thế giới ấy!”.

- “Lớp chúng tôi cũng đang phát động quyên góp rồi. Miền Trung chờ chúng tôi nhé”.

Chia sẻ

Bài viết

Tống Hoa - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất