Những ngày vừa qua, nhiều cựu học sinh từng theo học trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) - hay còn được gọi với cái tên thân thuộc và gần gũi hơn là Chu2 đều xôn xao trước thông tin Chu2 sắp bị đập bỏ và học sinh sẽ chuyển sang Chu1 học.
Ngôi trường được xây dựng lại nhằm tạo một cơ sở mới khang trang hơn. Theo đó, sau lễ khai giảng chính thức năm học 2018-2019, toàn bộ học sinh sẽ được chuyển về khu Chu1 cũ để học. Việc Chu2 bị phá bỏ đã mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho nhiều người, đặc biệt là những học trò đã và đang gắn bó với ngôi trường này.
Ở đó có những chiếc cầu thang rêu phong, khu hành lang đầy nắng, từng lớp học bàn ghế ngổn ngang hay cũ kĩ và khoảng sân trường rợp bóng cây,… Tất cả đều chứa đựng biết bao kỉ niệm đáng nhớ. Chu2 với bề dày lịch sử nhiều năm đã trở thành nơi đào tạo của biết bao lớp học sinh Hà Nội. Việc hình ảnh ngôi trường này sẽ biến mất chỉ tỏng nay mai khiến nhiều người không khỏi luyến tiếc. Đối với họ, ngôi trường này như đã biến thành một phần trong quãng đường của tuổi trẻ.
Đây là lý do vì sao nhiều ngay này không ít học sinh, cựu học sinh của trường đã chia sẻ lại nhiều bức ảnh của ngôi trường xinh đẹp này. Cùng ngắm nhìn mà bộ ảnh do chúng mình tìm đến một phần kí ức tươi đẹp của các bạn ở Chu2 nhé:
Chu Văn An