Học đường

Chia tay bạn trai vì chơi lô đề 'cắm' từ thẻ sinh viên đến… giày của người yêu

Mina
Chia sẻ

Hình ảnh anh chàng cao, gầy với đôi mắt kính dày cộp lại đi làm gia sư khiến nhiều cô gái an tâm tin tưởng, thế nhưng câu chuyện của nữ sinh dưới đây khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn về mẫu người trên.

Ngày hôm nay, câu chuyện tình yêu màu hồng của cặp đôi thanh mai trúc mã quen nhau từ mẫu giáo làm nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Thế nhưng vui mừng chưa lâu thì cư dân mạng lại thất lại ê chề trước bài viết thắc mắc có nên tiếp tục với một anh chàng chơi lô đề. Đặc biệt, nữ chính trong câu chuyện dường như bị lừa bởi vẻ bề ngoài thư sinh, hiền lành. Đến khi quen mới “ngã ngửa” nhận ra đi làm gia sư để chơi lô đề chứ không phải trang trải cuộc sống sinh viên.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện xuất hiện trên một diễn đàn sinh viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô gái cho biết mình đang là sinh viên năm nhất còn người yêu là sinh viên năm 3. Trước khi yêu nhau, anh chàng là gia sư của cô bạn. Lúc ấy, hình tượng nam sinh cao, da trắng, hơi gầy và cận lại đi làm gia sư rất đẹp trong mắt cô bạn. Cô nghĩ anh đi làm thêm để trang trải cuộc sống nên quyết tâm thi đỗ đại học và theo đuổi anh. Thế nhưng đến lúc yêu, mọi thứ bỗng thay đổi 360 độ.

Anh giấu mình chơi lô đề, đến khi phát hiện lại bảo: “Tiền anh anh chơi thôi, không có ai hoàn hảo đâu em, được cái này mất cái kia”. Mình thấy anh chơi và mất nhiều. Đến khi không có tiền chơi là cắm mọi thứ từ chứng minh thư, thẻ sinh viên đến cả đôi giày auth của anh và mình. Anh biện minh: “Sinh viên đi giày tốt làm gì, đi giày đểu thôi ra trường mua đồ xịn sau”. Cắm xong giày mất luôn, thậm chí đến cái quạt anh cũng cắm hỏi thì bảo mùa đông không cần dùng.

Anh cắm cho bạn bè chứ không phải hiệu cầm đồ, sau cái laptop cũng đi tong. Anh có bảo hai người dùng 1 cái là được rồi. Dần dần, mình không chịu nổi thói chơi cờ bạc lô đề nên đã khuyên anh bỏ nếu không sẽ chia tay và đòi lại những thứ cho mượn trước đó thì anh thản nhiên trả lời: “Chơi hết rồi còn đâu mà trả. Anh nghĩ trời không lấy của ai hết tất cả đâu, ông sẽ trả lại anh không cái này thì cái khác. Em yên tâm, trúng anh ưu tiên trả em đầu tiên”. Hóa ra bấy lâu nay bố mẹ cho tiền ăn học đúng chỉ để ăn học còn tiền đi gia sư để chơi lô”.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi đăng tải, đa phần người xem đều vote nên chia tay. Họ khuyên cô gái nên mau chóng dứt khoát với anh chàng trên và bày ra một số cách để lấy lại đồ đã cắm.

“Lên đại học, học xác suất thống kê rồi mà vẫn tin vào lô đề. Những người đã nghiện như thế này khó bỏ lắm, trong khi chưa chắc người ta đã yêu và tôn trọng bạn nên hãy chia tay sớm. Có lẽ số đồ bạn mất sẽ không lấy lại được, coi như bài học đầu đời đi!”, tài khoản Đ.L khuyên.

“Chia tay sớm đi. Đó đã là bản chất rồi nên không bao giờ bỏ được đâu. Con gái không sợ yêu thằng nghèo nhưng phải có chí, chỉ sợ yêu phải anh suốt ngày cờ bạc, rượu chè, gái gú rồi khổ thôi”, tài khoản Đ.A.Y nhắc nhở.

Hiện bài viết đang nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Mina

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất