Học đường

Ông bố vọt chạy khi thấy công an, cậu bé bị bỏ lại mếu máo xin: 'Chú đừng bắt con được không?'

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi hỏi chuyện, vì quá thương trước sự ngây thơ và thật thà của cậu bé nên cán bộ công an chỉ nhắc nhở và sau đó cho cậu bé trở về nhà.

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cậu nhóc cùng với bố đi ra ngoài khi không cần thiết. Thậm chí, ông bố của cậu bé này còn quên mang cả khẩu trang.

Đáng nói, khi phát hiện cán bộ công an, ông bố đã nhanh chân chạy về nhà, bỏ lại cậu con trai đứng lo sợ, khóc mếu máo, sợ hãi chắp tay lạy cán bộ công an xin "chú đừng bắt cháu".

(Nguồn clip: Ngoc.nguyen200493 / Page này không hề trend)

-"Đi đâu đây?"

-"Dạ, con đi chơi chung với bố. Bố quên lấy khẩu trang"

-"Bố đâu rồi?"

-"Nhưng mà chú đừng có bắt con được không?"

-"Ừ, không, chú không bắt"

-"Nhưng mà bố con chạy xuống dưới kia rồi"

-"Chú đừng có bắt mà, con lạy chú"

-"Đi về bảo bố đeo khẩu trang vô nha"

Có lẽ, vì quá thương trước sự ngây thơ và thật thà của cậu bé nên cán bộ công an chỉ nhắc nhở và sau đó cho cậu bé trở về nhà.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên MXH lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Nhiều người phải bật cười trước "lời khai" thật thà và khẩn thiết của cậu bé; đồng thời ngợi khen trước cách hành xử khéo léo của cán bộ công an đối với cậu bé ấy.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng chê trách ông bố khi bỏ lại con trai một mình, trong khi mình là người lớn, khi vi phạm lại bỏ chạy. Chưa kể, cả nước đang trong giai đoạn giãn cách để phòng dịch Covid- 19, việc ông bố đưa cậu con ra ngoài đi dạo cũng bị nhiều người khiển trách. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất