Học đường

Được yêu cầu 'đưa tiền lì xì mẹ giữ cho', cậu bé 'linh cảm điều chẳng lành' liền viết cả giấy vay nợ

Phương Linh
Chia sẻ

Giấy vay nợ do chính cậu bé viết rất bài bản, có cả hạn trả và tiền lãi suất hàng tháng.

Dịp Tết Nguyên đán đối với các bạn nhỏ quả thật tuyệt vời khi vừa được gác lại việc học hành, vừa được bố mẹ sắm sửa cho quần áo mới, được đưa đi chơi lại còn nhận được vô số bao lì xì từ người lớn.

Thế nhưng, niềm vui chưa tròn đầy được bao lâu thì đã phải ngậm ngùi khi nghe mẹ nói khéo: “Đưa tiền lì xì mẹ giữ cho“.

Có lẽ, vì "linh cảm" được cụm từ "mẹ giữ cho" đồng nghĩa với việc "mẹ không trả lại đâu nhé", một cậu bé khá thông minh khi làm hẳn một biên bản cam kết "cho mẹ vay tiền lì xì", còn có cả hạn trả và tiền lãi suất hàng tháng.

Được yêu cầu 'đưa tiền lì xì mẹ giữ cho', cậu bé 'linh cảm điều chẳng lành' liền viết cả giấy vay nợ Ảnh 1
Bản kết kết của cậu bé với mẹ khiến dân mạng cười ngất. 

Theo bản cam kết này có thể thấy, cậu bé Đặng H.V ã gửi cho mẹ 14.540.000 đồng tiền lì xì với lãi suất là 100.000 đồng mỗi tháng. Cứ đến ngày đầu tiên của tháng, cậu bé sẽ được lấy 50.000 đồng tiền lãi. 

Hợp đồng này sẽ bắt đầu từ ngày 18/2/2021 kéo dài đến ngày 18/2/2022. Khi kết thúc thời hạn, mẹ sẽ phải thanh toán cả gốc lẫn lãi còn lại cho H.V

Ngay sau khi bài viết này xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú với với cậu bé này, quá đỗi thông minh và "nhạy bén" với tình hình. Với tờ giấy vay nợ này, có lẽ, mẹ cậu bé sẽ phải cam kết thực hiện đúng như những gì đã trao đổi nếu không muốn làm một bà mẹ thất hứa.

Bên cạnh đó, nhìn vào con số gần 15 triệu đồng tiền lì xì của cậu bé, nhiều người không cũng không khỏi bất ngờ. Có lẽ, gia đình cậu bé này cũng có gia thế "không phải dạng vừa đâu".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất