Sao & Đời Sống

Cẩm Ly hiếm hoi trải lòng về cuộc sống hôn nhân, bật khóc vì con: 'Tôi sợ một ngày con sẽ rời xa mình'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Nữ ca sĩ Cẩm Ly đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với nhạc sĩ Minh Vy, đồng thời trải lòng về quá trình làm mẹ.

Không chỉ thành công suốt gần 30 năm ca hát, Cẩm Ly còn sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Minh Vy. Chuyện tình của cả hai là tấm gương để nhiều cặp đôi học hỏi theo. 

Mới đây, Cẩm Ly đã có những chia sẻ đầy xúc động về tổ ấm hiện tại lẫn quá trình làm mẹ. Theo đó giọng ca Chim trắng mồ côi cho biết mình và ông xã thuộc tuýp người nhìn nhau rồi hiểu chứ không nhất thiết chuyện gì cũng nói.  

Ca sĩ Cẩm Ly và ông xã Minh Vy. 

"Chúng tôi thuộc dạng tự hiểu chứ không dùng lời nhiều, bản tính của tôi là như vậy, anh Minh Vy cũng vậy, chúng tôi nhìn nhau là biết. Nhiều người cũng trách tôi, bảo rằng không nói ra làm sao hiểu nhau được, tuy nhiên bản tính của tôi là thế, không thay đổi được", Cẩm Ly trải lòng. 

Khi được hỏi về cách nuôi dạy con, Cẩm Ly cho biết hai cô con gái đang trong giai đoạn trưởng thành nên nữ ca sĩ cũng suy nghĩ nhiều, gặp khó khăn để có thể hòa hợp và hiểu suy nghĩ của con.

"Đôi khi tôi cũng rầu lắm vì con mình đang ở độ tuổi teen, khó có thể hòa hợp được. Có thể trên mạng nói rất hay nhưng trên thực tế lại là câu chuyện khác. Thế nên tôi muốn làm sao có thể len lỏi vào trong suy nghĩ của bé để hiểu con nhiều hơn. Mặt khác con tôi ở độ tuổi này ít khi chia sẻ với bố mẹ mà chơi với bạn bè nhiều, vì vậy cũng khó để nắm bắt được suy nghĩ của con".

Tổ ấm nhỏ viên mãn của Cẩm Ly. 

Cẩm Ly cũng bật khóc khi nói về việc khó hòa hợp với con, hơn lúc nào hết, nữ ca sĩ cũng như biết bao phụ huynh khác sợ rằng sự cách biệt ấy sẽ đẩy bố mẹ ra xa con cái.

"Tôi sợ tôi không chen chân vào được và một ngày nào đó sẽ bị ra rìa, ra rìa ở đây không phải về tình thương mà ra rìa theo kiểu không thể nắm, không thể theo dõi được con. Tôi bị quen kiểu bảo bọc con cái nhưng không thể thay đổi được".

Nữ ca sĩ bật khóc khi nhắc về con.

"Đôi lúc tôi buồn, đặt thắc mắc liệu rằng con mình có cần mình nữa hay không. Tôi sợ con không còn trong vòng tay bảo bọc của mình, sẽ bay đi xa, lúc nào trong lòng tôi cũng mang tư tưởng bảo bọc con, dù cho tôi có mệt cách mấy nhưng miễn khi con tôi mong muốn điều gì thì tôi phải cố gắng làm cho bằng được", Cẩm Ly trải lòng.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất