Ca sĩ Trương Bảo Như là bạn thân và là người đồng hành cùng Mai Phương trong suốt quá trình cô chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình cô đã chia sẻ dòng trạng thái kể về câu chuyện của bố mẹ Mai Phương và những chi tiết đằng sau ý định giành quyền nuôi cháu.
Theo status, khi Mai Phương mang thai, chính mẹ cô là người trộn thuốc phá thai vào thức ăn. Không chịu được áp lực từ mẹ của mình, Mai Phương phải dọn đồ đi sang chỗ khác. Mẹ cô cũng nhiều lần dọa tự tử để bắt cô bỏ cái thai đi.
Lavie được gửi về cho ông bà trông nhưng không được chăm sóc, tắm gội. “Thật sự những khi đi diễn mà phải để Lavie cho bà chăm sóc nó không an tâm chút nào mà không nhờ được ai mới đành giao về ông bà chăm đỡ. Lavie đi học mẫu giáo mà người thì mấy hôm không tắm, cô giáo phải lên tiếng than phiền. Đến cả trợ lý cũ của Phương còn nhắn tin để than phiền với tôi về việc Lavie nó không được tắm gội”.
Khi đến thăm Lavie thời gian gần đây, bà kéo nhiều người trong hội thánh theo cùng.
Cô cũng chia sẻ rằng muốn Lavie có tuổi thơ bình yên vì cô bé đã quá thiệt thòi. Đồng thời, Trương Bảo Như cũng khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật để can thiệp.
Hiện, dòng trạng thái trên đang thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.