Thể thao

Man Utd 6-2 Leeds Utd: Quỷ đỏ chính thức bước vào đường đua vô địch

Thành An
Chia sẻ

Man Utd đã có chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Leeds Utd để vươn lên Top 3, chính thức bước vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21.

Cho đến trước màn tiếp đón Leeds Utd, đoàn quân của HLV Solskjaer thi đấu rất tệ trên sân nhà Old Trafford. Được dự báo sẽ có trận đấu rất khó khăn, nhưng Man Utd lại khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng khó tin.

Chỉ 2 phút sau khi bóng lăn, Man Utd thực hiện tình huống phản công và ghi bàn mở tỷ số với cú sút xa đẹp mắt của McTominay. Chỉ 1 phút sau, vẫn là McTominay ghi tên mình trên bảng điện tử sau pha thoát xuống khống chế bóng khéo léo và dứt điểm từ đường chuyền của Martial.

Man Utd 6-2 Leeds Utd: Quỷ đỏ chính thức bước vào đường đua vô địch Ảnh 1
McTominay có ngày thi đấu thăng hoa.

Dẫn trước 2 bàn từ rất sớm, Quỷ đỏ dễ dàng triển khai lối đá phòng ngự phản công và đưa Leeds vào bẫy. Phút 20, các hậu vệ áo trắng trong nỗ lực chặn bóng đến chân Martial đã vô tình "kiến tạo" cho Bruno Fernandes ghi bàn ở cự ly gần. 

Phút 37, từ pha đá phạt góc của Shaw, Martial đánh đầu chiến thuật cho Victor Lindelof ghi bàn vào lưới trống. Trong pha bóng này, các hậu vệ của Leeds hoàn toàn bỏ quên Lindelof và giúp hậu vệ người Na Uy ghi bàn cực kỳ dễ dàng.

Cho dù liên tiếp thủng lưới, Leeds vẫn cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 41, nỗ lực của đội khách được đền đáp với cú đánh đầu chính xác của đội trưởng Liam Cooper. Kết thúc hiệp một, Man Utd dẫn Leeds 4-1, tỷ số khó tin tại Old Trafford.

Man Utd 6-2 Leeds Utd: Quỷ đỏ chính thức bước vào đường đua vô địch Ảnh 2
Man Utd có chiến thắng khó tin trước Leeds.

Sau giờ nghỉ, HLV Bielsa rút Kalvin Philipps và Klich rời sân. Leeds có cơ hội ghi bàn với tình huống Raphinha đối mặt De Gea ở cự ly gần và sau đó cột dọc cũng cứu thua cho Man Utd. Không có Phillips và Klich, đội khách chơi như gà mắc tóc và không có nhiều tình huống đột biến.

Phút 66, James thoát xuống ghi bàn dễ dàng sau một pha xử lý mẫu mực từ McTominay. Chỉ 4 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Struijk phạm lỗi vô duyên với Martial trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Bruno đánh lừa  Meslier bằng kiểu đá nhảy chân sáo quen thuộc. 6-1 cho M.U!

Lúc này, Leeds xuống tinh thần thấy rõ, nhưng họ lại bất ngờ có bàn thắng thứ 2 ở phút 73 sau cú đá đẹp mắt của Dallas. Nhận bóng từ Raphinha, Dallas bình tĩnh cứa lòng khiến De Gea bay hết người cũng không thể cản phá. 

Mặc dù vậy, bàn thắng này không thể thay đổi cục diện trận đấu. Man Utd chủ động chơi chậm trong những phút cuối để giữ sức. Fernandes và Rashford đều được HLV Solskjaer rút ra nghỉ trước đó, trong khi Leeds cũng không mặn mà tấn công thêm. 

Với chiến thắng 6-2 khó tin trước Leeds, Man Utd đã vượt lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ sau Liverpool và Leicester. Lúc này, thầy trò HLV Solskjaer kém Liverpool 5 điểm, kém Leicester 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Man Utd 6-2 Leeds Utd: Quỷ đỏ chính thức bước vào đường đua vô địch Ảnh 3
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21 sau vòng 14.

Man Utd 6-2 Leeds Utd

Bàn thắng:

Man Utd: McTominay 2' 3', Bruno Fernandes 20', 70', Lindelof 37', Daniel James 66'

Leeds Utd: Liam Cooper 42', Dallas 73'

Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Bruno Fernandes, James, Martial, Rashford.

Leeds Utd: Meslier, Dallas, Ayling, Cooper, Alioski, Phillips, Raphinha, Rodrigo, Klich, Harrison, Bamford.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất