Thể thao

Học viện NutiFood trình làng lứa cầu thủ tài hoa, đại thắng 6-0 ở U17 Quốc gia

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau 6 năm "thai nghén" với giấc mơ cống hiến cho bóng đá Việt Nam, Học viện NutiFood của bầu Hải đã trình làng lứa đầu tiên.

Một trong những trận đấu mở màn ở U17 Quốc gia 2020 trên sân Thành Long là U17 Học viện NutiFood gặp U17 Cần Thơ bỗng dưng... trở nên vô cùng rộng ràng và tưng bừng. Rất đông CĐV đã có mặt để dõi theo trận đấu, trong đó có nhiều phụ huynh từ các nơi xa như Bình Dương cũng đến cổ vũ cho các cầu thủ trẻ. 

Nguyên nhân là Học viện NutiFood đã lần đầu tiên trình làng lứa cầu thủ sau 6 năm (năm 2015) dày công tuyển sinh. Những cầu thủ của Học viện NutiFood đã không làm cho khán giả cùng các phụ huynh thất vọng. Lứa I của Học viện NutiFood chơi thứ bóng đá ban bật nhỏ, thi đấu kỹ thuật và rất fair-play. Kết quả U17 Học viện NutiFood đã có chiến thắng ấn tượng 6-0 trước U17 Cần Thơ.

U17 NutiFood thắng 6-0 trước U17 Cần Thơ trong ngày trình làng người hâm mộ.

Dù biết rằng chưa thể nói được điều gì lớn lao sau một trận đấu nhưng chiến thắng "6 sao" của Học viện NutiFood thực sự là một tin vui cho bóng đá Việt Nam, bởi ít nhất thì chúng ta đã thêm một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng ra đời. Đáng nói đây là những cầu thủ được ăn tập bài bản theo giáo án châu Âu, được chăm sóc dinh dưỡng "tận răng" từ NutiFood. 

Hình ảnh các cầu thủ U17 Học viện NutiFood cúi đầu chào khán giả sau khi kết thúc trận đấu cũng là một câu chuyện đáng để nói. Điều đó cho thấy các em không chỉ được chăm lo về tập luyện bóng đá, dinh dưỡng, câu chuyện giáo dục ngay từ nhỏ rõ ràng được ông Trần Thanh Hải (bầu Hải) rất đề cao để có thể "trồng" ra một lứa cầu thủ tài năng và có đạo đức sân cỏ.

Với bầu Hải, U17 Học viện NutiFood trình làng người hâm mộ cả nước là một câu chuyện rất vui, quan trọng hơn cả chuyện ngày đầu tiên đã có chiến thắng 6-0. Bởi một trong những điều đáng quý và thầm lặng nhất trong bóng đá chính là quá trình đào tạo trẻ. Đó thực sự là một công cuộc "trồng người" đầy gian khó, cũng như tốn rất nhiều tâm huyết, tiền bạc của bầu Hải - một người yêu bóng đá và cống hiến nhiều cho nền thể thao nước nhà.

 Những đứa trẻ của Học viện NutiFood đã sẵn sàng cho một hành trình mới.

Đúng hơn, từ việc đi tìm những mầm non tiềm năng đến những cầu thủ trẻ được kỳ vọng, đó là một quá trình bài bản chứ không thể một sớm một chiều, người làm bóng đá phải tâm huyết và đam mê tột bậc. Chỉ có những người bỏ tiền nuôi dưỡng mới hiểu được, vì quả ngọt không phải tự nhiên mà có.

Và nhìn vào quãng đường 6 năm mà các em nhỏ ngày đầu đến thi tuyển, sau đó được nhận vào Học viện NutiFood, bây giờ  trình làng người hâm mộ thì tin rằng, bầu Hải đã rất hạnh phúc, vì chẳng khác gì người cha được đến ngày nhìn thấy những đứa con trưởng thành.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất