Thể thao

HLV Kiatisuk quá hiền, ít la học trò

Hoài Anh
Chia sẻ

“Ông Vũ Tiến Thành tậm sự là tôi quá hiền, ít la học trò quá”.

Đó là chia sẻ của HLV Kiatisuk sau trận HAGL hạ Hà Nội 2-0 vào tối 27/12. Kiatisuk còn tiết lộ thêm một số thông tin thú vị về quãng thời gian không biết thắng của HAGL.

“Tôi không có suy nghĩ nào khác là cố gắng hết mình để HAGL thoát đáy bảng. Tôi phải gương mẫu, mạnh mẽ và không từ bỏ, không có suy nghĩ rời đi lúc này”, HLV Kiatisuk nói.

Nói về vai trò của ông Vũ Tiến Thành, HLV Kiatisuk kể: “Ông ấy làm việc theo lời mời của bầu Đức. Ông Vũ Tiến Thành tâm sự là tôi hiền quá, la cầu thủ ít quá. HLV Vũ Tiến Thành là người cứng rắn, mạnh mẽ. Ông ấy chia sẻ, hỗ trợ tôi trong ít ngày qua nhưng sẽ còn thảo luận nhiều để giúp HAGL tốt hơn”.

HLV Kiatisuk quá hiền, ít la học trò Ảnh 1
HLV Kiatisuk được nhận xét quá hiền, ít la học trò. Ảnh: Anh Đồng

“Tôi cảm ơn cầu thủ đã ủng hộ tôi, cảm ơn giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành đã hỗ trợ. Chỉ có 3-4 ngày làm việc cùng nhau nhưng tôi và ông Thành đã chia sẻ chiến thuật, đội hình và đạt kết quả.

Đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ cũng như HLV của tôi. Năm nay rất khó khăn với mục tiêu kiếm thêm một ngôi sao nữa lên áo HAGL”, HLV Kiatisuk nói thêm.

HAGL đã chấm dứt 7 trận không thắng ở V.League bằng chiến thắng 2-0 trước Hà Nội. Đây là trận đấu ấn tượng của thầy trò HLV Kiatisuk.

Chiến thắng 2-0 trước Hà Nội FC, HAGL có 3 điểm quan trọng nhưng vẫn đứng cuối bảng. HAGL còn kém 1 điểm so với Khánh Hoà (hạng 13) và Hà Tĩnh (hạng 12). Tuy nhiên, HAGL đã giải toả được áp lực không biết thắng ở V.League. Đó là điều thực sự quan trọng để đội bóng của bầu Đức chơi tốt hơn trong chặng đường phía trước.

HAGL khép lại năm 2023 với chiến thắng 2-0 trước Hà Nội FC chắc chắn là món quà ý nghĩa cho bầu Đức và người hâm mộ phố núi. 
 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất