Thể thao

HAGL không thể tự nói hay và tốt, hãy để khán giả tự đánh giá!

Văn Nhân
Chia sẻ

HAGL đã tặng miễn phí 12 nghìn vé xem trận cuối AFC Champions League 2022 cho người hâm mộ.

Hôm qua, đông đảo khán giả TPHCM đã xếp hàng từ sáng sớm để nhận vé mời của HAGL. Đó là hình ảnh đẹp để thấy người hâm mộ rất vui khi được bầu Đức tri ân. Bởi bóng đá không giống các lĩnh vực khác, không phải đội bóng tặng vé thì mặc định khán giả sẽ nhận và đến sân. Họ phải yêu và muốn xem thì mới xếp hàng nhận vé từ sáng sớm. Còn không thích có mang đến tặng, hay mở cửa cũng không có ai đi xem. Chuyện này không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam, khi từng có các đội bóng phải bỏ tiền thuê khán giả và đưa nhân viên đến khán đài để tránh nỗi xấu hổ về cảnh trống hoác.

Nghịch cảnh từ câu chuyện nêu trên để thấy HAGL tặng vé không phải nhằm mục đích “câu” khán giả. Ngược lại, HAGL bỏ qua doanh thu tiền vé để cảm ơn người hâm mộ. Ngày khai mạc AFC Champions League 2022, BTC thu về khoảng 800 triệu tiền bán vé khi phát hành 12 nghìn vé. AFC thống kê có 11.200 vé đến tay người hâm mộ, trong đó có khoảng 2 nghìn vé mời. Có nghĩa là HAGL tặng miễn phí 12 nghìn vé trận đấu với Sydney tương đương hơn 1 tỷ đồng. Một khoản tiền không hề nhỏ nhưng bầu Đức quyết định tặng để tri ân và cảm ơn khán giả TPHCM.

HAGL không thể tự nói hay và tốt, hãy để khán giả tự đánh giá! Ảnh 1
Khán giả TPHCM xếp hàng từ sáng sớm để nhận vé xem HAGL thi đấu. Ảnh: HAGL

Bầu Đức nói rằng, ông biết ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ cho HAGL ở sân Thống Nhất. Vì thầy trò HLV Kiatisuk đến từ Gia Lai và mượn sân đá AFC Champions League ở TPHCM. Nhưng 5 trận đấu vừa qua đều có rất đông khán giả đến cổ vũ cho HAGL - một bầu không khí cuồng nhiệt làm nức lòng cho cả 3 đội bóng đến từ Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ở bảng đấu có nhà vô địch Hàn Quốc, Á quân J.League, HAGL đang xếp thứ ba, đứng trên Sydney FC của Úc là một kết quả không hề thất vọng. Đáng nói là HAGL không hề đánh mất lối chơi, thậm chí đá sòng phẳng và chơi cống hiến trong cả 5 trận đấu. Đó là điểm đáng khen của HAGL và tạo ra sức hút cho người hâm mộ. Khi nhiều người khẳng định chỉ cần đội bóng của bầu Đức đá đẹp, chơi hết mình với tinh thần không bỏ cuộc, họ ủng hộ hết mình dù có thua vẫn vui vẻ và sướng.

Có một điều chưa bao giờ sai trong cuộc sống: Kết quả không quan trọng bằng hành trình nỗ lực và sự quyết tâm làm tốt nhất của bạn.

HAGL không thể tự nói hay và tốt, hãy để khán giả tự đánh giá! Ảnh 2
Hình ảnh rất đẹp của HAGL khi nhận được sự ủng hộ rất lớn trên khán đài. Ảnh: HAGL

Về kết quả, HAGL chưa thành công và bị loại khi thực lực không thể so bì với các ông lớn của châu Á. Nhưng hành trình của HAGL rất đáng nhớ và ý nghĩa cho bóng đá Việt Nam. Đội bóng phố Núi cầm hoà nhà vô địch Hàn Quốc là ví dụ. Khi 8 - 10 năm trước thì tuyển Việt Nam còn thua đậm những đội bóng sinh viên của Nhật Bản, Hàn Quốc.

HAGL có nòng cốt đội tuyển quốc gia đá ngang ngửa và chơi đôi công với những Yokohama, Jeonbuk, Sydney FC, có thể nói là thước đo giúp bóng đá Việt Nam biết được đẳng cấp đang ở đâu, trình độ ở mức nào. Tất cả rất quý giá để đội tuyển quốc gia tiếp tục bước lên cho giấc mơ vào nhóm những đội bóng mạnh nhất châu Á, xa hơn là nghĩ về cơ hội tìm vé dự World Cup 2026.

Nên nhớ rằng, bóng đá là một môn giải trí nhưng đầy khắc nghiệt. Sau một cột mốc vinh quang có thể là bước lùi đến kiệt quệ nếu không xác định được vị thế, tầm vóc. Một CLB sẽ lùi lại khi đặt ra những mục tiêu xa vời so với giới hạn. Một đội tuyển quốc gia đang thành công có thể trượt dài nếu ảo tưởng về vị thế. Ba kỳ World Cup gần nhất thì 3 nhà vô địch đều về nước sau vòng bảng. Vì bóng đá không nói trước được gì, hôm nay đứng trên đỉnh cao và ngày mai có thể nếm trải cay đắng.

Ở một góc nhìn khác, HAGL nhận được sự yêu mến của khán giả TPHCM đã chứng minh rằng: Người hâm mộ Việt Nam rất cuồng nhiệt bóng đá. Vấn đề là các CLB, cầu thủ phải chơi như thế nào cho xứng đáng với niềm tin và tình yêu của khán giả. Không thể bắt họ bỏ tiền vào xem những trận đấu đá xấu xí, thiếu tính cống hiến và thật - giả lẫn lộn. Ngược lại, một đội bóng thua nhưng đá thật, dám chơi hết mình và giữ được bản sắc như HAGL thì khán giả hoàn toàn tin tưởng, ủng hộ theo từng khoảnh khắc thăng hoa chứ không quan trọng kết quả cuối cùng. Đó là vẻ đẹp của bóng đá, là giá trị thật của môn thể thao Vua. Trong bóng đá không có ai nói hay được, không có sự phán xét nào khách quan bằng chính sự ủng hộ và tình yêu của khán giả.

HAGL chưa thể đi xa ở AFC Champions League 2022, và khán đài sân Thống Nhất đầy ắp khán giả. Đó là hai câu chuyện mang giá trị lớn để nhìn về bức tranh chung của bóng đá Việt Nam. Còn chuyện bầu Đức chơi đẹp tri ân người hâm mộ, đấy là tuỳ vào cái tâm, tấm lòng của một ông chủ yêu bóng đá đến mức nào để có thể đưa ra một quyết định hào sảng khiến khán giả vui và tôn trọng.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất