Học đường

Ước được đi học từ hồi nhỏ, đến khi 87 tuổi cụ bà Ai Cập vẫn quyết tâm đến trường

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Cụ Zubaida Abdel-Ali (người Ai Cập) ở tuổi 87 bà mới bắt đầu quá trình học tập của mình, bù đắp cho việc bị ngăn cấm học hành ngày trẻ.

Trong một lớp tiểu học ở tỉnh Monufia (Ai Cập), cụ Zubaida Abdel-Ali, 87 tuổi, vẫn hăng say theo học, đọc và viết. Khi còn nhỏ, cụ Zubaida muốn đi học nhưng đã bị cha ngăn cấm, theo Reuters TV.

Ước được đi học từ hồi nhỏ, đến khi 87 tuổi cụ bà Ai Cập vẫn quyết tâm đến trường Ảnh 1
"Tôi ước được ngồi trên bàn học, tôi muốn được làm hết sức mình và đạt kết quả, thay vì nghe theo sự sắp đặt của định kiến", cụ Zubaida nói. (Ảnh: Reuters TV).

"Tôi muốn đi học, nhưng cha không hài lòng với việc dạy tôi. Ông cho rằng con gái đi học là sai lầm và chỉ cho phép anh em trai của tôi được đi học", cụ Zubaida Abdel-Ali chia sẻ với Reuters TV.

Mới đây, Bộ Đoàn kết Xã hội (Ai Cập) đặt ra mục tiêu xóa bỏ tình trạng mù chữ cho một triệu người trưởng thành trong vòng 3 năm tới. Tận dụng cơ hội, cụ Zubaida đã đăng ký khóa học.

Khi giáo viên ngỏ ý muốn dạy học tại nhà, cụ bà 87 tuổi đã từ chối và ngỏ ý muốn đến trường để tận hưởng cảm giác đi học.

"Tôi ước được ngồi trên bàn học, tôi muốn được làm hết sức mình và đạt kết quả, thay vì nghe theo sự sắp đặt của định kiến", cụ Zubaida nói.

"Chúng tôi đã gặp cụ Zubaida, cụ cực kỳ kiên trì, quyết tâm và yêu thích việc học", bà Suzy Sobhi, điều phối viên của chương trình xóa mù chữ, cho biết.

Được biết, cụ Zubaida sẽ kiên trì học tập và lấy chứng chỉ, cụ cam kết khuyến khích mọi người tham gia các khóa học xóa nạn mù chữ.

Cụ Zubaida hiện có 8 người con và 13 người cháu. Nhiều năm trước, vượt qua định kiến, cụ đảm bảo những người con gái của mình được học hành đến nơi đến chốn.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất