Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao học đường

Từ 'suất cơm chỉ có 2 miếng chả', nhiều giáo viên nghẹn ngào khi đối thoại cùng Chủ tịch huyện

Chiều 17/9 vừa qua, ông Nguyễn Tấn Bản - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với khoảng 35 giáo viên, nhân viên cấp dưỡng Trường mầm non Ánh Dương.

Trước đó, mạng xã hội từng xôn xao trước thông tin và hình ảnh về suất cơm của giáo viên mầm non chỉ có 2 miếng chả dù phải đóng góp tới 30.000 đồng/bữa ăn. Sau đó, nhiều cô giáo tại trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã làm đơn gửi Chủ tịch huyện Châu Đức với mong muốn được đối thoại để nói lên những bức xúc, tâm tư của mình.

Từ 'suất cơm chỉ có 2 miếng chả', nhiều giáo viên nghẹn ngào khi đối thoại cùng Chủ tịch huyện Ảnh 1
Suất cơm bán trú của giáo viên mầm non trí giá 30.000 đồng nhưng chỉ có 2 miếng chả cùng một ít canh để bên ngoài. Hình ảnh được lan truyền và chia sẻ trên mạng xã hội.

Chiều muộn ngày 17/9 vừa qua, cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa ông Nguyễn Tấn Bản - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức và khoảng 35 giáo viên, nhân viên cấp dưỡng Trường mầm non Ánh Dương đã diễn ra.

Theo VietNamNet, tại cuộc gặp gỡ này, nhiều giáo viên và nhân viên không khỏi xúc động, bật khóc và khẳng định hình ảnh khay cơm lan truyền trên mạng xã hội là chính xác. Theo họ, việc suất ăn ít ỏi đã diễn ra trong thời gian dài, từ khi trường có hiệu trưởng mới là cô P.T.H.H.

Một giáo viên chia sẻ, nhà trường tổ chức ăn tập thể từ tháng 9/2023, mỗi người đóng 30.000 đồng/suất ăn bán trú. Thời gian đầu, suất ăn còn tạm được nhưng càng về sau càng tệ. "Ngoài cơm trắng chỉ có một món chính nhưng rất ít, đỉnh điểm là đầu tháng 9 vừa qua. Thực sự nhìn khay cơm, ai cũng nghẹn ngào", một giáo viên chia sẻ.

Các giáo viên cho biết, sự việc kéo dài nhưng họ không dám lên tiếng vì sợ bị trù dập hay mất việc. Một số giáo viên là tổ phó cho hay đã từng có ý kiến với hiệu trưởng, song không được chấp nhận.

“Từ việc lên thực đơn, đi chợ và nấu ăn đều phải tuân theo chỉ đạo của hiệu trưởng. Thực sự, có những món ăn mà chúng tôi không nghĩ tới nhưng buộc phải nấu theo, nếu không sẽ bị làm khó. Ai cũng vì miếng cơm manh áo, không làm khác được”, một nhân viên cấp dưỡng nói.

Từ 'suất cơm chỉ có 2 miếng chả', nhiều giáo viên nghẹn ngào khi đối thoại cùng Chủ tịch huyện Ảnh 2
Tập thể giáo viên trường mầm non Ánh Dương đối thoại với Chủ tịch UBND huyện Châu Đức. Ảnh: VietNamNet

Được biết, sau khi sự việc trở nên rầm rộ, tối 15/9 vừa qua, phía trường đã chuyển trả lại khoản tiền ăn đã đóng trước đó, trừ đi 5 ngày đầu của tháng. Đồng thời, trường thông báo chuyển sang đặt cơm bên ngoài.

Theo Người Lao Động, ngoài việc phản ánh chất lượng bữa ăn bán trú, giáo viên cũng có ý kiến về việc tiền lương, tiền tăng thu nhập, một số khoản tiền không được công khai... Ngoài ra, các giáo viên, nhân viên cho hay, họ phải làm mọi thứ, không có thời gian nghỉ ngơi, chưa hết việc này đã bị hiệu trưởng yêu cầu làm việc khác, thậm chí bắt cả nhổ cỏ, quét dọn, làm phụ hồ…

Các giáo viên mong muốn UBND huyện Châu Đức tổ chức thanh tra toàn bộ thu chi của nhà trường trong thời gian qua, đồng thời đề nghị làm rõ những sai phạm của hiệu trưởng, xử lý công tâm, trả lại quyền lợi cho người lao động, cho học sinh và trả lại môi trường giáo dục trong sáng.

Trước những phản ánh của các giáo viên, nhân viên nhà trường Chủ tịch UBND huyện Châu Đức gửi lời xin lỗi tới giáo viên, nhân viên của trường mầm non Ánh Dương vì bao nhiều năm đã phải dồn nén những bức xúc. 

"Các sự việc này chúng đã tôi đã ghi nhận, thấy được sự ức chế được thể hiện qua từng ý kiến. Các giáo viên mong muốn mình có bữa ăn của bản thân, của các cháu được cải thiện, mong minh bạch thu chi, đều là những vấn đề chính đáng", chủ tịch UBND huyện nói.

Ông Nguyễn Tấn Bản chỉ đạo phòng Nội vụ tổ chức thanh tra toàn diện trường mầm non Ánh Dương kể từ thời điểm hiệu trưởng mới nhận chức trở lại đây, đồng thời địa phương sẽ có buổi họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo và thông tin lại sớm nhất .

Về hình ảnh suất cơm bán trú 30.000 đồng cho giáo viên chỉ có 2 miếng chả, trả lời báo Người Lao Động, bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao) , xác nhận khay cơm và món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là của trường nhưng hình ảnh đã bị "bóp méo". 

Hiệu trưởng trường cũng nói không có chuyện thu tiền cơm trước mà đang nhờ các nhân viên cấp dưỡng nấu trong tuần đầu tiên khi chưa bố trí được vấn đề ăn uống.

Trước đó, tháng 11/2023, căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo đối với bà Huệ vi phạm quy chế của nhà trường, lợi dụng chức vụ, cắt bớt phần ăn của học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo, UBND huyện Châu Đức đã nghiêm khắc kiểm điểm bà Huệ. Hiệu trưởng trường mầm non này cũng bị bà Kim (nhân viên nấu ăn của trường) tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó, bà Kim đã bị sa thải. Bà Kim đã khởi kiện hiệu trưởng ra TAND huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định.

Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Châu Đức đã buộc Trường mầm non Ánh Dương phải nhận bà Kim trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng (gồm khoản tiền lương 15 tháng 9 ngày bà Kim không được làm việc; khoản tiền lương 2 tháng do sa thải trái pháp luật) cùng đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Tổng hợp

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất
Kay Trần - Bùi Công Nam 'chạy sô' của Ngày hội ShopeeFood: Bí mật nào sẽ được bật mí?