Học đường

Ngày đầu con trai đi học bằng xe máy, mẹ đi theo hộ tống rồi liên tục nhắc nhở gây tranh cãi

Phương Linh
Chia sẻ

Một bộ phận dân mạng ủng hộ hành động của người mẹ bởi vì điều này xuất phát từ sự yêu thương và lo lắng cho con. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, người mẹ liên tục bị mất bình tĩnh, điều này khiến cậu con trai càng áp lực hơn khi lái xe.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người mẹ hộ tống con trai đi học, bởi cậu bạn này lần đầu tiên đến trường bằng xe máy. 

Chuyện đáng nói ở đây là người mẹ vừa lái xe máy theo sau để quan sát vừa liên tục hướng dẫn con trai chạy xe máy. Điều này gây ra cuộc tranh cãi trái chiều của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, người mẹ vừa lái xe máy phía sau con trai vừa quay clip rồi giới thiệu về việc, bản thân đang kèm con trai đến trường do đây là lần đầu tiên cậu bạn này đi học bằng xe máy.

Ngày đầu con trai đi học bằng xe máy, mẹ đi theo hộ tống rồi liên tục nhắc nhở gây tranh cãi Ảnh 1
Người mẹ vừa kèm con ở phía sau vừa liên tục nhắc nhở việc lái xe của con trai. Ảnh cắt từ clip

Người mẹ nhắc nhở cậu con trai: "Từ từ, chạy sát vô con ơi. Chạy bình tĩnh như đi xe đạp là được rồi".

Chạy được một đoạn ngắn nữa, người mẹ lại tiếp tục nhắc nhở: "Trả số chưa con, không trả số lên không nổi đó".

Đến khi xe máy của cậu con trai phanh gấp do có một xe máy khác chắn trước đường, người mẹ càng hốt hoảng hơn nữa liền la lớn: "Ôi trời đất ơi".

Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng nổ ra nhiều ý kiến tranh cãi như sau:

Một bộ phận dân mạng cho rằng, người mẹ nào cũng yêu thương và lo lắng cho con cái, do đó, việc người mẹ đi theo phía sau để kèm và nhắc nhở con trai là chuyện bình thường. Bên cạnh đó, người mẹ cũng chỉ muốn đi kèm vài ngày đầu tiên, khi cảm thấy an tâm sẽ không hành động như vậy nữa.

"Mình thấy đi 1-2 hôm kèm cũng tốt mà nhỉ. Thấy nhiều vụ tai nạn thì người mẹ lo lắng cho con cũng là điều dễ hiểu mà. Nhỡ con trai cô ấy chậm hơn hay run hơn người khác thì sao"

"Cha tui cũng đi theo kè kè cả tháng. Nếu sau này con tui lớn, tui cũng vậy thôi", là những ý kiến mà cư dân mạng để lại.

Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng khác lại không đồng tình với việc người mẹ liên tục hướng dẫn con trai khi đang đi phía sau. Cư dân mạng còn phát hiện ra, người mất bình tĩnh là người mẹ, không những liên tục nhắc nhở mà khi gặp tình huống bất ngờ còn la toáng lên. Điều này vô tình khiến cậu con trai thêm phần áp lực.

Ngoài ra, các ý kiến cũng cho rằng, phụ huynh nên tập cho con lái xe trước khi ra đường. Khi cảm thấy con lái xe chắc tay rồi thì mới giao xe cho con, chứ không phải vừa đi đường vừa nhắc nhở như clip ghi lại. 

"Mẹ đi theo thế này là biết mẹ thương con thế nào, nhưng đừng nhắc con nhiều quá, nhắc nhiều dễ mất tập trung lắm"

"Chỉ cần tập trung và bình tĩnh là có thể xử lí tình huống bất ngờ được. Đằng này, mẹ cứ đi theo sau nhắc ầm lên, cả đường nghe thấy thì chả hoảng. Đi theo cũng được nhưng làm ơn đừng la toáng lên như thế"

"Mình thấy người mất bình tĩnh ở đây là người mẹ, làm thế cậu con trai càng áp lực hơn", là những ý kiến mà dân mạng để lại.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất