Học đường

Mắt nhắm nghiền tỏ vẻ đã ngủ say ở giờ nghỉ trưa, HS mầm non vẫn trúng chiêu của cô giáo

Phương Linh
Chia sẻ

Chỉ với một câu hỏi, cô giáo đã kiểm tra ra được bạn nào ngủ trưa thực sự và bạn nào ngủ trưa giả vờ.

Với bất kỳ phụ huynh nào, khi gửi con đi đi lớp mầm non cũng đều hy vọng rằng con chơi ngoan, ăn ngon, ngủ đúng giờ... Thế nhưng, trẻ con thì luôn hiếu động và không phải đứa trẻ nào cũng được như mong muốn của mẹ cha.

Nắm bắt được tâm lý này, ngoài dạy các con kiến thức và những trò chơi lành mạnh, các giáo viên mầm non còn cẩn thận, chu đáo kiểm tra giờ giấc ăn ngủ của các con để kịp thời thông tin đến phụ huynh, giúp phụ huynh yên tâm hơn. Cũng từ đây, nhiều giáo viên đã bắt gặp những khoảnh khắc cực hài hước của các bạn nhỏ. 

Mới đây, một giáo viên mầm non ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện khá đáng yêu và hài hước diễn ra trong lớp mầm non của mình. Theo đó, sau khi hướng dẫn các em học sinh ngủ trưa, thấy các em đều đã nằm ngay ngắn, mắt nhắm nghiền, cô giáo đã tiếp tục thực hiện một bài kiểm tra cuối cùng xem các em đã thực sự ngủ chưa. Cô giáo hỏi: "Ai đã ngủ rồi thì giơ tay lên!".

Mắt nhắm nghiền tỏ vẻ đã ngủ say ở giờ nghỉ trưa, HS mầm non vẫn trúng chiêu của cô giáo Ảnh 1
Sau khi đã nằm ngủ trưa theo yêu cầu của giáo viên, các em học sinh bất ngờ "trúng chiêu" khi được cô giáo hỏi: "Ai đã ngủ rồi thì giơ tay lên".

Ngay lập tức, rất nhiều em học sinh đã trúng chiêu của cô giáo... bởi các em này đã giơ tay lên theo yêu cầu. Cứ ngỡ ngoan ngoãn nghe lời của cô giáo thì sẽ được cô giáo khen, nào ngờ, các em lại đang tự "tố cáo" hành động không nghe lời cô giáo. 

Trước khoảnh khắc đáng yêu này, cô giáo nhanh tay chụp ảnh và gửi trong nhóm chat phụ huynh và nhận được nhiều bình luận hưởng ứng của cha mẹ.

Cư dân mạng cũng không khỏi bật cười trước sự ngây ngô nhưng thật thà của các em nhỏ. Quả thực, trẻ con luôn mang đến cho người lớn những sự bất ngờ quá đỗi đáng yêu. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất