Học đường

Cô giáo phì cười vì bản kiểm điểm của học trò, CĐM cũng khẳng định: Học giỏi Văn mới viết được thế này

Phương Linh
Chia sẻ

Học sinh này đã mang sai đồng phục và vào lớp muộn ở đầu giờ, để tránh tái phạm, cô giáo đã yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh. Thế nhưng, khi vừa nhận lại bản kiểm điểm, cô giáo liền phải bật cười.

Thuở học trò, không ít cô cậu học sinh từng vi phạm nội quy rồi bị giáo viên bắt phải viết bản kiểm điểm. Có bạn chọn lối diễn đạt đi vào trọng tâm, nhận sai, hứa sửa sai và mong giáo viên thứ lỗi. Thế nhưng, cũng có bạn viết văn trong bản kiểm điểm, lý luận, dẫn chứng thuyết phục khiến giáo viên đọc xong bản kiểm điểm cũng phải phì cười. Hình ảnh về một bản kiểm điểm dưới đây là một điển hình!

Cô giáo phì cười vì bản kiểm điểm của học trò, CĐM cũng khẳng định: Học giỏi Văn mới viết được thế này Ảnh 1

Theo đó, học sinh này đã mang sai đồng phục và vào lớp muộn ở đầu giờ, để tránh tái phạm, cô giáo đã yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh.

Sau khi nhận lại bản kiểm điểm từ học trò, quả nhiên cô giáo đã ngay lập tức bởi sự "văn vở" trong bản kiểm điểm này, nhất là ở phần lý do viết. Cụ thể, lý do viết bản kiểm được học sinh này trình bày như sau: "Vào ngày 6/4/2023, em mang sai đồng phục và ăn sáng vào muộn đầu giờ. Thưa có, Mary từng nói rằng: "Nếu chẳng may phạm phải sai lầm, kể cả những sai lầm to lớn, hãy luôn nhớ rằng vẫn còn cơ hội khác cho bạn chuộc lỗi". Với những sai lầm tuổi trẻ của mình, em không bao biện gì thêm; song thưa cô, vì đây là lần đầu tiên em phạm phải 2 lỗi này, em rất kính cẩn cầu mong sự tha thứ từ cô bởi người xưa có câu: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại".

Qua những dòng "văn vở" trong bản kiểm điểm, có lẽ, cộng đồng mạng đã hiểu lý do vì sao cô giáo ấn tượng với học sinh này. Không ít cư dân mạng cho rằng, chắc hẳn học sinh này thường ngày phải học giỏi môn Văn lắm mới viết bản kiểm điểm đọc lên nghe mượt mà, văn chương đến như vậy.

"Học sinh giỏi môn Văn viết bản kiểm điểm hả"

"Cô giáo đọc lên kiểu gì cũng phì cười. Lươn lẹo, văn vở có thừa luôn nhé. Thường ngày chắc cũng vui tính lắm nè"

"Đọc xong cô tha thứ luôn chứ viết bản kiểm điểm mượt như viết Văn kia mà".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất