Sắc màu Cuộc Sống

Xe bánh mì bị tạm giữ xin không được, người đàn ông liền làm điều không tưởng

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

B. nhiều lần xin xe bán bánh mì về nhưng không được nên đã tìm mua, mặc bộ quân phục bộ đội với quân hàm nhằm mục đích để Đội quản lý đô thị Quận 4 nể nang.

Theo Công an TP HCM, ngày 6/7, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4, TP HCM, cho biết đơn vị vừa phát hiện 1 đối tượng giả danh cán bộ quân đội để xin lại chiếc xe bánh mì bị Đội quản lý trật tự đô thị tạm giữ trước đó do lấn chiếm vỉa hè.

Xe bánh mì bị tạm giữ xin không được, người đàn ông liền làm điều không tưởng Ảnh 1
Đối tượng H.M.B. (Ảnh: Công lý).

Cụ thể, ngày 5/7, một người đàn ông mặc trang phục quân đội, mang quân hàm đến khu vực trước trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, xưng là cán bộ đang công tác trong quân đội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Trần Quang Tích, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Quận 4 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường nắm thông tin.

Qua kiểm tra, đối tượng khai nhận tên là H.M.B. (SN 1986, ngụ TP Thủ Đức). Bước đầu, B. khai nhận do trước đó Đội quản lý trật tự đô thị Quận 4 thu giữ xe bán bánh mì của mình vì lấn chiếm lòng lề đường.

B. nhiều lần xin xe bán bánh mì về nhưng không được nên đã tìm mua, mặc bộ quân phục bộ đội với quân hàm nhằm mục đích để Đội quản lý đô thị Quận 4 nể nang, tạo thuận lợi cho việc xin xe bán bánh mì về.

Đối tượng H.M.B., sau đó được Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 bàn giao cho Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 - Bộ Tư lệnh TPHCM đưa về để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất