Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Từ vụ bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón: Điều đáng buồn nhất là khi chúng ta phải thốt lên 2 từ GIÁ NHƯ

Có hàng nghìn, hàng vạn lần giá như có thể đặt ra, thế nhưng đứa trẻ 5 tuổi ấy đã mãi mãi không thể tỉnh dậy. Chẳng ai còn dám mường tượng những phút cuối cùng của cậu bé trên chuyến xe giữa nhiệt độ trời Thái Bình hơn 35 độ C!

Khi nhìn cháu nằm lạnh ngắt trong nhà Tang lễ, bà bà Đ.T.H (61 tuổi) đã oà lên nức nở. Bà biết rằng, chuyến xe định mệnh ấy đã cướp đi từ bà một đứa cháu, một kỉ niệm, một lời xin lỗi khi bà từng chịu trách nhiệm chăm sóc cháu cho con gái đi xuất khẩu lao động.

17h chiều ngày 29/5, cậu đến trường đón cháu H. thì nhận tin cô giáo báo không đi học. Cả gia đình và cô giáo tá hoả tìm đến chiếc xe ô tô đưa đón. 

“Khi tôi có mặt để đưa cháu vào cấp cứu, thấy người cháu ướt sũng, lúc đó tôi liên tục gọi tên cháu. Tuy nhiên, cháu đã mãi mãi không tỉnh lại. Tôi không ngờ mới sáng còn đưa cháu ra xe đi học, đến chiều lại phải đón thi thể cháu như thế này”, bà Đ.T.H bật khóc chia sẻ.

Từ vụ bé trai qua đời vì bị bỏ rơi trên xe: Giá như người lớn chậm hơn, quan tâm hơn chút nữa! Ảnh 1
Bà H, không ngừng khóc trong ngày tiễn đưa cháu.

Trong một cuốn sách tôi từng đọc, tác giả đã từng nói: “Điều đau buồn nhất là khi chúng ta buộc phải nói lên 2 từ giá như”. Trong tình huống này, lại có hàng vạn từ giá như đã phải thốt ra.

Giá như người phụ trách có thể chậm hơn, quan tâm và quan sát kỹ hơn. Giá như cô giáo thông báo cho gia đình sớm hơn về sự vắng mặt đột ngột của cháu bé. Giá như nhà trường có quy định nghiêm ngặt về dịch vụ đưa đón. Giá như lái xe kiểm tra thật cẩn thận trước khi đóng cửa, tắt máy… Và giá như buổi sáng hôm ấy không xảy đến, cậu bé vẫn có thể trở về nhà, sà vào vòng tay của Ngoại.

Từ vụ bé trai qua đời vì bị bỏ rơi trên xe: Giá như người lớn chậm hơn, quan tâm hơn chút nữa! Ảnh 2
Những người thân không ai kiềm được nước mắt.

Hai người lớn - một lái xe và giáo viên - có lẽ họ đã làm rất tốt công tác của mình nếu chịu bỏ ra vài giây xem xét từng băng ghế. Công việc tưởng chừng chẳng tốn mấy công sức, phải có trong quy trình của một trường học, thế nhưng chẳng ai có thể làm được!

Hôm đó, Thái Bình nắng nóng, ngoài trời cao nhất khoảng 35 độ C. Theo tính toán của chuyên gia, nếu ôtô đóng kín cửa, để giữa trời nắng và không bật điều hòa, mức nhiệt trong xe có thể cao hơn 10 độ C. Chẳng ai dám mường tượng những phút cuối cùng trên chuyến xe của cậu bé đã diễn ra thế nào!

Từ vụ bé trai qua đời vì bị bỏ rơi trên xe: Giá như người lớn chậm hơn, quan tâm hơn chút nữa! Ảnh 3
Người dân mang hoa đến viếng cậu bé.

Còn nhớ năm 2019, bé trai 6 tuổi, học sinh trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway cũng bị bỏ quên trên xe đưa đón khi em ngủ quên. Đứa trẻ đã tử vong do suy hô hấp tuần hoàn trong không gian giới hạn. Câu chuyện từng gây rúng động, xót thương cho biết bao nhiêu bậc phụ huynh.

Không một cơ hội nào cho đứa bé sống sót trong cái thùng sắt nóng. Không phép màu xảy đến khi người dân cố cấp cứu liên tục. Những sự ra đi bất ngờ ấy sẽ mãi trở thành nỗi đau cho gia đình, người thân. Và càng trở nên ám ảnh hơn với bà Đ.T.H (61 tuổi) vì lời hứa thay con gái chăm sóc cháu mãi không thành hiện thực.

Từ vụ bé trai qua đời vì bị bỏ rơi trên xe: Giá như người lớn chậm hơn, quan tâm hơn chút nữa! Ảnh 4
Chiếc xe đưa đón nơi phát hiện ra thi thể cậu bé.

Trước sự day dứt ấy, người ta đặt câu hỏi, liệu sẽ còn những đứa trẻ xấu số như vậy không?

Trả lời trên báo Giao Thông, Ông Nguyễn Văn Quyền (Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam) cho rằng: Đã đến lúc cần siết lại kỷ cương của loại hình vận tải xe đưa đón học sinh theo hướng quản lý chặt về phương tiện và người lái xe.

Cần thực hiện nghiêm các điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị vận tải hoạt động xe đưa đón học sinh, yêu cầu lái xe phải được tập huấn nghiệp vụ vận tải, nghiệp vụ an toàn.

Từ vụ bé trai qua đời vì bị bỏ rơi trên xe: Giá như người lớn chậm hơn, quan tâm hơn chút nữa! Ảnh 5
Ở nước ngoài, quy định về xe buýt đưa đón rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Báo Tuổi trẻ cũng dẫn chứng về hoạt động xe đưa đón đảm bảo an toàn ở các nước trên thế giới. Trong khi ở Mỹ, xe đưa đón học sinh có đèn cảnh báo riêng, thì chính phủ Canada khẳng định "an toàn xe buýt trường học là trách nhiệm chung”.

Và ở Anh, xe buýt trường học được Chính phủ tài trợ và phục vụ miễn phí cho học sinh. Các quy định xe buýt này được thiết kế nghiêm ngặt, đặc biệt với các đơn vị đứng ra nhận thầu xe buýt học sinh từ nhà nước. Điển hình ở Bắc Lincolnshire (Anh), các xe buộc phải đi theo lộ trình đã định và chỉ sử dụng các điểm đón - trả được chỉ định.

Khoảng 6h20 sáng 29/5, ông Nguyễn Văn L điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng cô Phương Quỳnh A đón cháu G.H (sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư) và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, tài xế L mở cửa xe cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, ông L điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình.

17h30, người thân đến đón, nhưng không thấy H. ở lớp mới báo cho nhà trường, tập trung tìm kiếm và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón (xe đỗ tại khuôn viên nhà trường). 

Do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu. Khi được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, bệnh viện xác định bé đã tử vong.

Chiều 30-5, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phương Quỳnh A, nhân viên đưa đón học sinh.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Huy Hậu

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất