Sắc màu Cuộc Sống

Tết Nhâm Dần cận kề, những 'chú hổ' ra lò đến đâu hết sạch hàng đến đó

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Những ngày Tết Nguyên Đán cần kề, các chú hổ với đủ loại kích thước mẫu mã khác nhau trở nên vô cùng đắt hàng, ra lò đến đâu hết đến đó.

Càng gần dịp Tết Nguyên Đán, những người thợ gốm tại làng gốm Bát Tràng càng trở nên bận bịu, luôn chân luôn tay. Khác với mọi năm, các mẫu hổ đất năm nay vô cùng đắt hàng, ra lò đến đâu hết đến đó.

Những chú hổ vô cùng đắt hàng trong dịp cận Tết Nguyên Đán.

Thậm chí có những lúc, hàng sản xuất không đủ để cung cấp cho nhu cầu của khác hàng. Nhiều tiểu thương phải đi gõ cửa từng nhà để nhập các mẫu hổ giao cho khách hàng.

Lý giải về việc hổ năm nay đắt hàng, các chủ cơ sở sản xuất cho rằng có cả nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan. 

Theo chị Nguyễn Thị Mai Hương (đội 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), trước khi Hà Nội mở cửa hoạt động trở lại, làng gốm Bát Tràng luôn ở trong tình trạng dừng hoạt động. Từ đó, việc sản xuất cũng bị đình trệ, không có hàng để chuẩn bị, cung cấp cho dịp Tết.

Bên cạnh đó, lý do khác khiến các mẫu hổ đất không có hàng bán là do 2 năm vừa qua dịch bệnh khiến mọi mặt đời sống khó khăn. Chính vì vậy, nhiều người quan niệm cũng muốn có “con hổ” trong nhà, mong năm mới mạnh mẽ như hổ.

Chị Hương chia sẻ, tại cơ sở sản xuất của chị đến thời điểm hiện tại đã có đơn đặt hàng lên đến 15.000 con hổ đất, đó là chưa kể các mối hàng lẻ liên tục gọi điện để đặt hàng giao cho khách. 

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Các chú hổ được sản xuất từ những khuôn đúc.
Những nét vẽ đều được thực hiện thủ công.
Những chi tiết nhỏ nhất đều được chau chuốt tỉ mỉ.
Hổ được phun sơn để tạo độ bóng.
Càng cận Tết, việc sản xuất hổ càng trở nên tấp nập.
Những chú hổ thành phẩm chờ tiểu thương đến nhận.
Có nhiều mẫu mã, kích thước cho khách hàng lựa chọn.
Những chú hổ kích thước nhỏ, tạo hình dễ thương cũng vô cùng hút khách.
Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất