Sắc màu Cuộc Sống

Sợ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, con gái cầm dao chém chết mẹ rồi nhảy sông tự tử

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi dùng dao chém chết mẹ đẻ, Thuận đi xe máy lên cầu Phù Đổng, Hà Nội nhảy xuống sông nhưng được công an ngăn chặn kịp thời.

Ngày 17/5, cơ quan Công an quận Long Biên, Hà Nội nhận được báo cáo của Công an phường Việt Hưng về việc trên địa bàn xảy ra án mạng khiến bà Cao Thị T (71 tuổi) tử vong.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua đó xác định, khoảng gần 7h ngày 17/5 Công an phường Việt Hưng nhận được tin báo tại phòng 202, tầng 2, nhà 11A, khu nhà thu nhập thấp Sài Đồng, phường Việt Hưng xảy ra vụ việc con gái cầm dao chém mẹ.

Khu vực cầu Phù Đổng nơi Thuận nhảy xuống tự tử nhưng được công an kịp thời ngăn chặn.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện bà Cao Thị T. (71 tuổi) nằm bất động trên nền nhà, cạnh giường ngủ, xung quanh có nhiều vết máu. Ngay sau đó, công an đã báo Trung tâm cấp cứu 115 đến để cứu chữa, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin cháu Trần Quang M. (13 tuổi, cháu ngoại bà T.) cung cấp, bà T. tử vong là do mẹ mình là chị Lê Thị Bích Thuận (42 tuổi, là con gái bà T.) gây ra. Sau khi chém bà T., Thuận đã gọi điện cho em gái đến và bỏ trốn.

Tiến hành truy bắt đối tượng, khoảng gần 9h cùng ngày, phát hiện Thuận đi xe máy lên cầu Phù Đổng, sau đó dừng xe nhảy xuống sông, lực lượng Công an quận Long Biên đã phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn và bắt giữ được đối tượng, đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại Công an quận, Lê Thị Bích Thuận bước đầu khai nhận, do thấy mẹ đẻ là bà T. nói sẽ đưa Thuận vào bệnh viện tâm thần và có nói Thuận nhảy sông mà chết nên Thuận nghĩ vào bệnh viện sẽ không chịu được và muốn tự tử. Nhưng khi chết, Thuận muốn bà T. phải đi theo mình, do đó sáng nay ngủ dậy, lợi dụng lúc bà T. đang ngủ, Thuận dùng dao chặt thịt của gia đình chém bà T. tử vong.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất