Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Quặn lòng lời cuối cùng bé gái nói với mẹ ruột

Phương Linh
Chia sẻ

Khoảng tháng 12/2020, sau gần cả năm không thể gặp con gái, mẹ ruột của bé V.A đã hỏi được trường học mà V.A đang học tập nên im lặng đến tìm con. Sau thời gian dài gặp lại, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Vụ việc bé gái N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) nghi bị "mẹ kế" bạo hành dẫn đến tử vong hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Sau khi vụ việc xảy ra, những người dân đang sinh sống cùng chung cư với cháu bé tỏ ra phẫn nộ tột cùng. Trước cái chết tức tưởi của cháu bé, những người dân đang sinh sống tại đây đã tổ chức lễ tưởng niệm dành cho cô bé xấu số dưới sảnh chung cư. 

Tối 27/12 vừa qua, cũng có mặt tại sảnh chung cư thắp nén nhang cho đứa cháu gái tội nghiệp, ông Quang Vinh (cậu ruột bé V.A) cho biết, hiện gia đình ông đã rất đau buồn trước sự ra đi của cháu V.A. 

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Quặn lòng lời cuối cùng bé gái nói với mẹ ruột Ảnh 1
Nhiều người dân tiếc thương trước sự ra đi của bé gái 8 tuổi, cùng tổ chức lễ tưởng niệm bé V.A

Chia sẻ về sự việc, ông Vinh kể: “Suốt một năm nay bé A. không được gặp mẹ nên gia đình cũng không biết việc cháu bị đánh mắng gì. Ở chung cư thì hàng xóm họ đã nghe thấy rất nhiều lần và nghi cháu bị đánh.

Anh hàng xóm còn nói cháu có thể đã bị bạo hành từ tháng 9 năm ngoái (2020), chứ không phải mới bây giờ. Nhiều người ở quanh căn chung cư đó cũng nói và biết điều đó.

Hôm nhận tin cháu A. mất, đồng nghiệp của em gái tôi gọi điện thông báo, khi ấy tôi chết lặng. Căm phẫn, uất hận, buồn đau tột cùng, bé nó mới học lớp 3 thôi, nó có tội tình gì đâu”.

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Quặn lòng lời cuối cùng bé gái nói với mẹ ruột Ảnh 2
Bé V.A nhập viện trong tình trạng nhiều vết bầm tím trên cơ thể

Anh Vinh kể thêm, ba mẹ của V.A ly hôn khoảng hơn một năm nay. Sau ly hôn, em trai của V.A ở cùng với mẹ, còn V.A ở với bố. Mẹ của V.A nhiều lần xin chồng cũ gặp con gái nhưng luôn bị cấm cản. 

Ngoài ra, trong thời gian ly hôn, cha của bé V.A. cấm cản không cho vợ cũ gặp con gái, thậm chí, muốn gặp con thì phải gọi cho Tr. (vợ sắp cưới, người nghi bạo hành V.A đến tử vong). Tuy nhiên, khi em gái anh Vinh gọi đều bị từ chối.

Khoảng tháng 12/2020, em gái anh Vinh đã hỏi được trường học mà V.A đang học tập nên im lặng đến tìm con. Sau thời gian dài gặp lại, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. 

"Sau khi hai mẹ con gặp nhau, bé V.A. khóc nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Mẹ không được đến thăm con đâu. Ba đã nói là mẹ không được gặp con mà'. Thấy mẹ khóc, bé V.A. nói: 'Mẹ đừng khóc, con không muốn mẹ khóc đâu, mẹ đừng làm con buồn. Mẹ hứa với con là mẹ đừng bao giờ khóc nữa'. Không ngờ đây là lần cuối cùng em gái tôi gặp được cháu V.A.”, báo Giao Thông dẫn lời anh Vinh.

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Quặn lòng lời cuối cùng bé gái nói với mẹ ruột Ảnh 3
Hiện tại, gia đình ông Vinh đã lo xong tang lễ cho bé V.A

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/12, ông Quang Vinh xác nhận, hiện tại ông đã đại diện gia đình làm đơn tố cáo gửi đến Viện KSND TP.HCM, Công an TP.HCM cùng các cơ quan có thẩm quyền.

Trong đơn tố cáo, ông nêu rõ ông Th. (bố ruột cháu V.A) và người tình là V.N.Q.Tr (SN 1995) thường xuyên cấm cản cháu V.A gặp mẹ ruột. Bên cạnh đó, ông cũng đã liên hệ với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) để nhờ sự hỗ trợ về pháp lý, thủ tục. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất