Sắc màu Cuộc Sống

Nhân viên 15 tuổi kể chuỗi ngày bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Nằm ngủ nền đất, ăn đồ thừa của khách

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trong suốt hai tháng làm việc tại quán bánh xèo, Trương Quang Duy mới 15 tuổi sống cuộc sống khổ cực, cậu phải ăn đồ thừa của khách, ngủ nền đất và chịu những đòn roi của nữ chủ quán.

Liên tiếp bị chủ quán đánh không thương tiếc

Ngày 23/11, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán bánh xèo Miền Trung) để làm rõ hành vi hành hạ hai nhân viên của quán. 

Hai nhân viên bị bạo hành nhiều ngày là Trương Quang Duy (SN 2005) và Võ Văn Đức (SN 1999) cùng quê ở Quảng Ngãi. 

Nhân viên 15 tuổi kể chuỗi ngày bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Nằm ngủ nền đất, ăn đồ thừa của khách Ảnh 1
Nhân viên 15 tuổi kể chuỗi ngày bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Nằm ngủ nền đất, ăn đồ thừa của khách Ảnh 2
Duy nằm điều trị tại bệnh viện.

Nằm tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong, Nguyễn Quang Duy hiện tinh thần đã ổn định. Trưa nay, Duy lần đầu ăn hết một xuất cơm bụi được các bệnh nhân cùng buồng mua cho.

Xem thêm: Anh trai nhân viên 15 tuổi nghi bị chủ quán bánh xèo đánh đập: 'Tôi rất xót, gia đình chưa biết chuyện'

Theo lời nam thiếu niên này, cuộc sống ở quê khó khăn khi mẹ mất sớm, bố ốm đau bệnh tật. Cách đây 2 tháng, Duy được anh trai ruột về quê đón ra Bắc Ninh và đưa vào quán bánh xèo của chị Tuyết ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong làm việc. 

Tháng 9/2020, Duy bắt đầu công việc tại quán, nhưng cậu bé không thể ngờ đó là khởi đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng khi bị bóc lột sức lao động, hứng chịu những trận đòn roi của chủ.

Nhân viên 15 tuổi kể chuỗi ngày bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Nằm ngủ nền đất, ăn đồ thừa của khách Ảnh 3
Quán bánh xèo tạm đóng cửa sau sự việc.

Cậu bé kể, hàng ngày em phải dậy sớm, bắt đầu việc dọn dẹp, rửa bát và các công việc khác ở quán từ lúc 7h. Công việc cứ thế kéo dài đến tận 4h sáng hôm sau mới được nghỉ. Mỗi ngày, Duy chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng ngắn ngủi.

"Mỗi lần bực tức hoặc thấy em không làm được việc là cô ấy véo tai, tát vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đánh vào đầu, lưng. Có lần em bị chủ quán dùng cái cạo vảy cá đánh thẳng vào lưng nên đến giờ khắp lưng vẫn còn lỗ chỗ", Duy nói ngắt quãng.

Duy cũng cho hay, chồng chủ quán có đánh mình nhưng thường đánh bằng tay, chân, không dùng hung khí. Để tránh bị phát hiện em thường bị lôi ra đằng sau quán hành hung. 

Cứ như vậy, một tháng liên tiếp cậu bé 15 tuổi liên tục bị chịu trận. Có ngày em bị đánh từ sáng đến tối. Từ đó, Duy cũng không được ăn cơm như mọi khi mà chỉ hôm nào có bánh xèo khách ăn thừa em mới được ăn, nằm nền đất.

Nữ chủ quán dùng dĩa nấu bánh xèo còn nóng nguyên đập thẳng vào cánh tay

Cách đây 1 tuần, trước khi sự việc bị phát giác, Duy bị nữ chủ quán dùng dĩa nấu bánh xèo còn nóng nguyên đập thẳng vào cánh tay khiến bị phồng rộp, chảy máu. Huy không biết lý do trận đòn đó và có khóc thét van xin song bất thành. 

Nhân viên 15 tuổi kể chuỗi ngày bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Nằm ngủ nền đất, ăn đồ thừa của khách Ảnh 4
Nhân viên 15 tuổi kể chuỗi ngày bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Nằm ngủ nền đất, ăn đồ thừa của khách Ảnh 5
Khắp cơ thể Duy đầy vết thương.

Đến 17h ngày 21/11, nhân lúc Tuyết đi đón con, Huy bỏ trốn khỏi quán. Do lần đầu được ra ngoài nên em không biết đường, đi theo phản xạ và bốn tiếng sau thì được hai công nhân đưa về nhà cho ăn uống, trình báo công an.

Huy cho biết, ngoài em ở quán còn một nam nhân viên nữa là Võ Văn Đức (SN 1999) cũng thường xuyên bị đánh đập. Mặc dù làm việc cật lực nhưng cậu bé không hề được trả một đồng tiền lương. 

Cậu bé cho rằng có chỗ ăn, chỗ ngủ qua ngày, không còn là gánh nặng cho gia đình đã là niềm hạnh phúc. Nhưng cái mong ước ấy là những ngày khổ cực.

Ngày nào bà chủ cũng đánh con, có ngày đánh 3 trận mặc dù em không phạm lỗi gì”, Duy xoa vết thương bưng mủ trên cánh tay trái, dấu vết để lại sau lần Duy bị bà Tuyết dội thẳng nước sôi lên tay mà cậu chẳng hiểu mình mắc tội gì.

Nhân viên 15 tuổi kể chuỗi ngày bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Nằm ngủ nền đất, ăn đồ thừa của khách Ảnh 6
Vết bỏng trên cánh tay Duy.

Em kể, bà Tuyết thường lôi Duy vào phòng kín để đánh nên các nhân viên khác không biết, mà dù có chứng kiến nhưng trước thái độ hung dữ của chủ quán, vì miếng cơm manh áo chẳng ai dám can ngăn.

“Bà chủ không chỉ đánh mình em, một anh khác cũng thường xuyên bị đánh. Trước đấy còn có một anh bị đánh đau quá, làm việc không được trả tiền nên anh đó đã bỏ trốn”, Duy cho biết thêm.

Mặc dù bị tra tấn, đánh đập dã man, đến giấc ngủ ngắn ngủi cũng bị ám ảnh nhưng Duy không dám kể với ai. Cậu không có điện thoại để gọi về cho gia đình nên đành cam chịu không dám kể lại cho bố và anh chị biết.

Xem thêm: Nữ chủ quán bánh xèo nghi bỏ đói, đánh đập dã man 2 nhân viên: Những lần bắt xe ôm 'trốn chạy' trong đêm

Cho đến một ngày, sức chịu đựng của Duy không thể cầm cự được hơn nữa, cậu bé vùng chạy, trốn khỏi quán bánh xèo. Nhưng Duy lại không biết đi đâu, về đâu.

Buổi tối cách đây 2 ngày, một người dân đi tập thể dục thấy đứa bé ngồi ôm gối co ro sau bụi cây, người đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn không nhớ nổi tên của mình.

Người đàn ông tốt bụng đã đưa Duy về nhà, tắm rửa, thay quần áo và cùng cơ quan chức năng đưa Duy tới Trung tâm Y tế huyện Yên Phong cấp cứu.

Bác sĩ Lê Viết Chính, Trưởng liên khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong cho biết, bệnh nhân Duy vào viện trong tình trạng hốt hoảng, lo lắng, hỏi nhiều khi trả lời không chính xác, người vẫn tỉnh táo, không nôn. 

Trên mặt bệnh nhân Duy có nhiều vết bầm tím, cẳng tay có vết bỏng do que nóng... Các vết thương này sẽ phải nằm viện điều trị nhiều ngày.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21/11, Công an huyện Yên Phong phát hiện 1 cháu bé tại khu vực Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường. 

Sau khi đưa về trụ sở Công an huyện, cháu bé trình bày tên là Trương Quang Duy (sinh năm 2005, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). 

Tháng 9/2020, Duy được anh ruột là Trương Quang Dương (sinh năm 2002) đưa ra Yên Phong làm thuê tại quán bánh xèo miền Trung do vợ chồng Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Ngô Thanh Vũ (sinh năm 1985 ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) làm chủ, thuê địa điểm kinh doanh tại Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong. 

Trong quá trình làm việc tại quán, Duy bị Tuyết đánh đập nên chiều ngày 21/11 Duy đã bỏ đi khỏi quán. Sau khi tiếp nhận và tiến hành xác minh ban đầu, Công an huyện Yên Phong đã chuyển Duy đến Trung tâm y tế huyện Yên Phong để khám và điều trị. 

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi “hành hạ người khác” theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất