Sắc màu Cuộc Sống

Người thân nạn nhân vụ chìm tàu ở Cửa Đại: 'Bảo em đi chơi cho thoải mái, nào ngờ là chuyến đi cuối cùng'

Theo Phương Linh
Chia sẻ

Ông Chánh (anh trai nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hương) chia sẻ, đến nay, con trai của chị Hương vẫn chưa biết tin mẹ mất.

Vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam) xảy ra vào ngày 26/2 vừa qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. 

Nghe tin dữ, những người ở lại đứng trước nỗi đau tột cùng khi đột ngột mất đi người thân.  

Người thân nạn nhân vụ chìm tàu ở Cửa Đại: 'Bảo em đi chơi cho thoải mái, nào ngờ là chuyến đi cuối cùng' Ảnh 1
Ông Nguyễn Trọng Chánh - anh trai nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hương

Ông Nguyễn Trọng Chánh - anh trai ruột nạn Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) kể lại, hôm đó, vợ chồng Hương đi du lịch Hội An cùng mấy người hàng xóm thì xảy ra sự việc: "Em gái tôi mới phát hiện bị bệnh ung thư, đang trong giai đoạn chữa trị nên cả gia đình khuyên em gái đi du lịch cho thoải mái tinh thần. Nào ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của em gái tôi". 

Kể lại thời điểm nhận tin dữ, ông Chánh cho hay, chồng của chị Hương may mắn sống sót nhưng ông Chánh không có cách nào để liên lạc. "Tôi dự định sẽ bay ra Hội An để đón các em tôi về, tuy nhiên, sau đó chồng Hương đã mượn điện thoại và gọi về thông báo tình hình, nó dặn tôi không cần ra đón về, ở nhà chuẩn bị tang lễ cho Hương, bởi ra cũng không giải quyết được vấn đề gì", ông Chánh nói.

Ông Chánh kể thêm, vợ chồng chị Hương có 3 mặt con với nhau. Hai con gái hiện đang học đại học, còn con trai út năm nay khoảng 8 tuổi, bé trai này hiện vẫn chưa biết tin mẹ mất. 

"Gia đình chưa cho bé trai nhỏ biết sự việc, sợ bé không chấp nhận được sự việc này. Hai cô con gái lớn của Hương từ ngày biết tin mẹ gặp nạn, gia đình phải liên tục túc trực, động viên để trấn an tinh thần các cháu", ông Chánh chia sẻ. 

Cũng theo ông Chánh, sau tang lễ, các anh em, họ hàng sẽ tính toán phương án giúp đỡ chồng chị Hương để cùng chăm sóc các cháu.

Người thân nạn nhân vụ chìm tàu ở Cửa Đại: 'Bảo em đi chơi cho thoải mái, nào ngờ là chuyến đi cuối cùng' Ảnh 2
Gia đình chuẩn bị tang lễ cho chị Hương

Trước đó, khoảng 14h chiều 26/2, cano số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về bờ biển Cửa Đại. Khi về đến gần bờ thì ca nô bất ngờ gặp dòng nước cản và bị tai nạn, khiến 17 người tử vong và mất tích, 22 người được cứu sống. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 1 nạn nhân mất tích là cháu bé 3 tuổi.

Chia sẻ

Theo

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất