Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy khiến 6 người thiệt mạng ở TP Thủ Đức: 'Người ở lại, biết sống làm sao...'

Phương Linh
Chia sẻ

Ông Lục Chấn Tâm (SN 1967)- người duy nhất sống sót trong vụ cháy lớn ở TP. Thủ Đức làm 6 người chết đã được đưa vào viện sáng nay (30/3) trong tình trạng bỏng độ 2, vùng bỏng rải rác nhiều nơi trên cơ thể như 2 tay, ngực, lưng. Hiện, nạn nhân đang có biểu hiện sốc tâm lý, tinh thần bất ổn.

Vụ cháy nhà dân tại số 899 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP.Thủ Đức làm 6 người thiệt mạng vào rạng sáng ngày 30/3 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, thương xót.

Các nạn nhân đều là các thành viên trong một gia đình, gồm: Bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, chủ hộ); Con gái của nạn nhân Loan là chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996); Cháu ngoại bà Loan 7 tuổi; Anh Lục Kiến Anh (SN1992) con trai bà Loan; Con dâu là chị Bùi Thúy An (SN1997) cùng đứa cháu nội 2 tháng tuổi.

Trong vụ việc này, ông Lục Chấn Tâm (SN 1967, chồng nạn nhân Bùi Thị Loan) may mắn sống sót, hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa Khoa Nguyễn Văn Thịnh (TP Thủ Đức).

'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ việc

Theo lời hàng xóm, gia đình bà Loan được đánh giá là sống hòa nhã với xóm giềng, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, gia đình vẫn rất vui vẻ, hòa thuận với nhau. 

"Xóm giềng ở đây ai chẳng thương vợ chồng bà Loan. Tội nghiệp lắm, nghèo khổ nhưng tốt bụng, nhiệt tình, thấy ai cũng chào hỏi niềm nở, ai nhờ gì cũng sẵn lòng giúp. Mấy đợt hàng xóm mà có đám tiệc, đám giỗ, bà Loan cũng sang xắn tay làm lụng, dọn dẹp đến cuối buổi với gia chủ mà chẳng cần đồng công nào. Thi thoảng, ai có đồ ăn gì ngon đem qua cho, bà Loan vui vẻ nhận rồi cảm ơn rối rít", người hàng xóm cho hay. 

'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 2
'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 3
Di ảnh các nạn nhân được trang trí long trọng tại nhà tang lễ

Để kiếm thêm thu nhập, hằng ngày vợ chồng bà Loan dựng xe nước giải khát trước nhà để buôn bán kiếm thêm, tuy nhiên, do vị trí khuất người, lại không đa dạng mặt hàng nên cũng không kiếm được bao nhiêu lời lãi. 

'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 4
Xe nước kiếm sống của gia đình bà Loan

Nói về người chồng của nạn nhân Loan là ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi), người hàng xóm này cho hay, ông Tâm vốn không được nhanh nhẹn, tỉnh táo như những người bình thường. Hơn nữa, ông cũng không có công việc ổn định nên cuộc sống cứ mãi vất vả. 

"Chẳng biết ông Tâm có vượt qua được sự việc này không, mất hết, mất sạch rồi, từ vợ con cho đến cháu chắt. Bình thường nhà đã nghèo, bây giờ tài sản bị thiêu rụi, vợ con chẳng còn ai, chẳng biết ông Tâm sống ra sao những ngày tháng sau này. Hàng xóm, bà con thương thì thương nhưng cũng chẳng ai giàu có hay dư giả gì, có muốn giúp đỡ cũng khó. Bây giờ kể ra có mạnh thường quân nào hỗ trợ ông Tâm thì tốt biết mấy.

Chưa kể, cha mẹ bà Loan cũng lớn tuổi, mất con mất cháu cùng lúc như vậy, sốc lắm, chẳng biết thế nào mà vượt qua", người hàng xóm cho hay. 

'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 5
Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy lớn 

Cùng có mặt tại hiện trường, bà Trần Thị Nguyệt (64 tuổi, bà con xa với gia đình nạn nhân Loan) thở dài nói: "Vợ chồng nó (bà Loan, ông Tâm - PV) ở đây ai cũng thương, hàng xóm có gì cũng đem cho. Nhà tụi nó nghèo nhưng sống hòa nhã với chòm xóm, chưa từng gây điều tiếng gì. Mấy đứa cháu lại ngoan ngoãn, siêng năng nên ai cũng yêu quý cả. Chỉ tội 2 đứa nhỏ, còn nhỏ xíu biết gì đâu mà ra đi thương tâm quá". 

Về phía ông Lục Chấn Tâm (SN 1967)- người duy nhất sống sót trong vụ cháy lớn nói trên đã được đưa vào viện sáng nay (30/3) trong tình trạng bỏng độ 2, vùng bỏng rải rác nhiều nơi trên cơ thể như 2 tay, ngực, lưng. 

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tích cực xử lý, chăm sóc vết thương ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc.

'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 6
'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 7
Người mẹ, người bà ngã quỵ trước mất mát quá lớn: Mất con gái, mất cháu chắt

Bệnh nhân đang trong trạng thái sốc tâm lý, tinh thần bất ổn. Ngoài việc nỗ lực điều trị tích cực cho người bệnh, phía bệnh viện đang phải cắt cử nhân viên y tế phối hợp với cơ quan chức năng canh giữ, theo dõi sát mọi hành động của bệnh nhân để tránh những rủi ro không mong muốn có thể xảy ra.

Hiện các bác sĩ chưa cho phép tiếp xúc với bệnh nhân, do trạng thái tâm lý chưa ổn định.

'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 8
Cha của nạn nhân cũng không thể bình tĩnh trước nỗi đau của gia đình
'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 9
Người cha khóc lớn, liên tục gọi tên con cháu

Chiều cùng ngày (30/3), xe tang đưa 6 thi thể các nạn nhân trong vụ cháy nói trên về tới nhà Tang lễ Giồng Ông Tố Hai Quản (Quận 2, TP. HCM) để làm thủ tục mai táng.

Rất đông hàng xóm, người thân đã có mặt tại nhà tang lễ từ sớm để tiễn đưa các nạn nhân. Nhiều người không kìm được nước mắt trước những mất mát của gia đình nạn nhân. Trong đó, hình ảnh cha mẹ già yếu của nạn nhân Bùi Thị Loan khóc ngất, liên tục gọi tên con cháu tại tang lễ khiến ai cũng xót xa. 

'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 10
'Người ở lại, phải sống làm sao...' Ảnh 11
Đông người dân có mặt tại tang lễ

Như thông tin đã đưa, lúc 01h12 ngày 30/3, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 899 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái. 

Ngay lập tức, Công an TP Thủ Đức đã điều lực lượng, phương tiện chữa cháy cùng lực lượng phối hợp khẩn trương đến hiện trường.

Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra trong đêm khuya và người dân phát hiện muộn nên khi lực lượng chữa cháy có mặt thì lửa đã bùng lớn khiến 6 người thiệt mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất