Sắc màu Cuộc Sống

Người lớn, trẻ con ‘tay xách nách mang’ vật vã trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường đông nghẹt thở

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân kéo về Hà Nội để chuẩn bị ngày làm việc mới. Khắp tuyến đường thủ đô nhộn nhịp hơn, ai ai cũng “tay xách nách mang’ lỉnh kỉnh đồ đạc.

Chiều ngày 1/5 đã kết thúc 5 ngày nghỉ lễ kéo dài, từ sớm nhiều người dân đã trở lại các thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội để bắt đầu cho tuần làm việc mới. Tại Hà Nội hàng loạt tuyến đường trong và ngoại thành đã trở nên kẹt cứng do lượng xe máy, ô tô đổ về đông đúc.

Trong không khí nóng nực của mùa nắng, nhiều người dân cũng méo mặt vì cái nắng kéo dài. Ai ai đều mệt nhừ vì nhích từng chút một trên đường. Bên cạnh đó, người dân cũng lỉnh khỉnh 'tay xách nách mang' nhiều món quà quê quay trở lại thành phố.

Dưới đây là ghi nhận của PV:

Chiều 1/5, thời tiết Hà Nội khá oi nóng. Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày người dân ùn ùn quay lại thủ đô để chuẩn bị công việc, học tập…

Chính vì lượng người đổ về rất đông khiến tuyến đường cửa ngõ thủ đô như Ngọc Hồi, Giải Phóng đông nghẹt thở.

Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc, thực phẩm mang ở quê ra.

Do đường đông không ít vụ va chạm đã xảy ra. Lực lượng công an, CSGT, Thanh tra giao thông được cử chốt chặn, phân luồng nhiều đoạn đường.

Thời tiết chiều 1/5 khá oi nóng nhưng lượng người đổ về mỗi lúc một đông.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát ai nấy đều tay xách nách mang.

Những bọc nilon bên trong chứa rau, gạo… được mang lên thủ đô.

Trời oi nóng khiến ai ai cũng tỏ ra mệt mỏi.

Hai cha con cùng ngồi nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài từ quê ra Hà Nội.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất